![]() |
Vừ Vả Tông bị tóm cùng tang vật. |
Ngay từ tháng 10/2006, đặc tình ngoại biên “Z2...” đã báo cáo với trinh sát Phòng chống ma tuý (PCMT), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh về một đường dây mua bán ma tuý từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới, thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo quản lý.
Những kẻ trong đường dây buôn heroin này chỉ sử dụng anh em ruột thịt trong dòng họ, đều quốc tịch Lào, gồm: Vừ Pá Cha, Vừ Vả Tông (là anh trai của Vừ Pá Cha), Xồng Bá Xia, và Hạ Xáy Khù. Các tên này hiện trú tại bản Cò Hạy, và bản Nậm Cà Tạ, thuộc huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào.
Hai anh em Vừ Pá Cha và Vừ Vả Tông cầm đầu đã lập ra đường dây. Nguồn ma tuý được chúng lấy từ tên trùm buôn bán ma tuý Thạo Viện ở Viêng Chăn. Khi đưa ma tuý về Việt Nam, bọn chúng thuê thêm Hạ Xáy Khù (quê gốc ở Kỳ Sơn, Nghệ An), Hạ Bá Chò hiện trú ở bản Nậm Cà Tạ (Khăm Cợt) cắt rừng chuyển hàng qua biên giới thuộc địa bàn Đồn BP Cửa khẩu Cầu Treo, giao cho các con buôn là người Việt.
Từ tháng 9/2006 đến nay, đường dây “ma quỷ” này đã vận chuyển sang nước ta khoảng 30 cặp bánh heroin, trong đó có hai lần chúng giao hàng trót lọt.
Một lần chúng giao hàng vào tháng 12/2006, Vừ Pá Cha thuê một tên trú ở thị trấn Lắc Sao (Khăm Cợt) cất giấu 80 kg nhựa thuốc phiện trên một chiếc ô tô, ý định đi theo đường 8A qua cửa khẩu Cầu Treo vào nước ta. Nhưng vừa tới cửa khẩu Nậm Phao (Lào), thấy cảnh sát Lào kiểm tra các xe qua lại cửa khẩu này quá kỹ, chúng đã gọi điện thông báo cho xe chở hàng quay lại đất Lào.
Vào đầu tháng 4/2007, tại nhà tên Vừ Pá Cha đang cất giữ 19 bánh heroin và 5 kg nhựa thuốc phiện. Bọn chúng đã móc nối và chuẩn bị vận chuyển hàng qua biên giới vào Việt Nam bán.
Thông tin lập tức được các cán bộ của Phòng PCMT, BĐBP Hà Tĩnh và trinh sát phòng 2, Cục C17 Bộ Công an, xác minh. Từ đó, chuyên án 407C đã được đại tá Nguyễn Văn Bình - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh quyết định lập.
Từ 2h sáng ngày 25/4/2007, lực lượng trực tiếp đánh án gồm 14 chiến sĩ vào “vai” hành khách đi đường, đã bắt xe khách từ thị xã Hà Tĩnh lên mật phục tại Km70+500 trên Quốc lộ 8A, thuộc xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn.
Khu vực biên giới (nơi Đồn biên phòng 563 quản lý), có địa hình núi rừng hiểm trở, luôn vắng người qua lại, trong trường hợp xấu nhất có thể dễ tẩu tán vào rừng, nên chúng đã chọn làm điểm giao nhận tiền, heroin.
Trời bỗng đổ cơn mưa, mỗi lúc một nặng hạt. Sên và vắt nhiều vô kể, nhưng để đảm bảo mọi bí mật, hoàn thành nhiệm vụ, các chiến sĩ đều “im re” chịu đựng.
Một tổ trinh sát khác do đại tá Từ Quốc Lệ - Phó chỉ huy nghiệp vụ, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, trưởng ban chuyên án chỉ huy, phối hợp với công an huyện Hương Sơn đón lõng bọn chúng. Ngoài ra, thêm một lực lượng cơ động đi xe máy bám dọc theo trục đường từ thành phố Vinh lên Hương Sơn để giám sát mọi di biến động của đối tượng.
Hai trinh sát đi trên chiếc ô tô 4 chỗ ngồi mang biển kiểm soát dân sự 37... được giao nhiệm vụ trực tiếp gặp đối tượng. Để tạo niềm tin cho đối tượng, xe của hai trinh sát này đã xuất phát từ thành phố Vinh - Nghệ An, một người trong số họ “trong vai” ông chủ buôn gỗ.
Dọc hành trình từ Vinh vào, bọn buôn ma tuý cũng ranh ma không kém. Chúng cũng ngụy trang theo sát xe của hai trinh sát để nhận mặt. Chúng dễ dàng nhận ra “đồng bọn”, do chiếc xe đi nhận hàng biển 37… này từng qua Lào làm nhiệm vụ “giao dịch” với chúng.
“Ông chủ buôn gỗ” đang ngồi trên xe có mái tóc húi cua, vẻ mặt bợm trợn từng lọt vào đường dây của chúng sau mấy tháng “nằm vùng” bên Lào, và đã được chúng coi là “đồng bọn”.
Để đánh lừa cơ quan chức năng, trước đó Vừ Pá Cha và anh trai đã nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu cùng chiếc ô tô bán tải hiệu HILUX VIGO sang trọng nằm chờ ở Vinh. Tới ngày, giờ hẹn, xe của hai trinh sát chạy trước, thì xe của chúng cũng đã “bám đuôi” theo.
|
Không mang hàng theo người, vài ngày trước đó Vừ Pá Cha đã cử ba tên trong đường dây cắt rừng, vượt qua biên giới mang hàng trắng đến giấu tại một vách núi. Hai tên trong số đó đã quay về Lào bằng con đường vượt biên qua rừng, còn một tên nằm chờ giữ hàng.
Hai anh em họ Vừ vào Việt Nam, sau khi nắm tình hình và bắt được liên lạc với những kẻ mua hàng, mới quay lại khu biên giới gặp đồng bọn lấy hàng. Tên ôm hàng đang nằm chờ đã dùng một cành cây cắm giữa đường để ra hiệu cho anh em Vừ Pá Cha biết điểm đang chờ đưa hàng cho “thủ lĩnh”.
8h20 ngày 25/4, tại điểm giao nhận hàng, cách cửa khẩu Cầu Treo khoảng 12 cây số, tên Vừ Pá Cha ngồi trên chiếc ô tô mang biển kiểm soát của Lào 3347 nhất cử nhất động, chỉ có Vừ Vả Tông (SN 1958) xuống xe.
Vừ Vả Tông dáng vẻ to lớn, nước da ngăm đen bước vội từ chiếc xe bán tải ôm hàng tiến về chiếc ô tô của “ông chủ buôn gỗ”. Tên này lên xe của hai trinh sát, lập tức xe từ từ lăn bánh để dụ chiếc xe bán tải của Vừ Pá Cha đi sau tới gần nơi công an đang mật phục.
Đường mưa, trơn ướt, thật không may khi chiếc xe của “ông chủ” chỉ còn cách điểm mật phục của các trinh sát 300m thì bị trượt, va vào vệ đường. Xe đảo nghiêng, tên Vừ Vả Tông dường như mất bình tĩnh, bất chợt thay đổi ý định, liền đòi xuống xe.
Khi “ông chủ” giữ Tông lại, linh cảm có điều không lành, tên này lập tức đạp toang cánh cửa hòng tẩu thoát. Cả trinh sát và Tông liền bị văng xuống lề đường. Trinh sát đang lái xe ngay lập tức lao xuống hỗ trợ “ông chủ” khoá tay Vừ Vả Tông lại.
Từ xa, tên Cha biết chắc anh mình mắc lừa và đã bị bắt. Cha cho lái xe rú ga đuổi theo và nhả đạn vào xe hai trinh sát. Xe của tên Cha lúc này cách điểm mật phục I chỉ còn 50m. Nghe tiếng súng nổ, lập tức các tổ trinh sát đang mật phục ra tay hành động, bắn áp chế.
Tên Vừ Pá Cha tức tốc lùi xe, quay đầu chạy ngược về phía biên giới, được 3 km cùng một tên khác vứt xe lại, bỏ chạy vào bìa rừng. Xe của Vừ Pá Cha bị 8 viên đạn của các trinh sát ta bắn vỡ cửa kính. Nhưng có lẽ do tên này quá... “cao số” nên đã thoát chết.
Đội đặc nhiệm BĐBP Hà Tĩnh, lực lượng của Đồn biên phòng 563, Trạm cửa khẩu quốc tế Cầu Treo ráo riết truy lùng. Chó nghiệp vụ cũng được huy động vào cuộc. Các chiến sĩ đã quần đảo từ 9h sáng cho tới 21h đêm tại khu rừng từ Km70+500 đến đường biên (dài khoảng 7km) và chốt chặn tại khu biên giới (từ cột mốc N1 đến N2, khoảng 7 km). Nhưng do rừng núi hiểm trở, lại gần sát biên giới, tên Vừ Pá Cha và lái xe (đã bị trinh sát bắn bị thương) trốn thoát.
(Theo Tiền Phong)