Trưa 13/12, không gian im lặng của khu dân cư Bình Phú (quận 6, TP HCM) bị phá vỡ bởi nhiều tiếng súng. Người dân nháo nhào tìm chỗ nấp khi chứng kiến gã đàn ông ngồi trên xe trước trường tiểu học Phú Định (hiện đã bỏ hoang) cầm súng nã đạn vào một người đang đi trên xe.
Nạn nhân sau đó loạng choạng rồi đổ gục xuống đường. Tên sát nhân vứt xe lao vào một căn nhà 3 tầng tại đường 52 cố thủ. Nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt bao vây căn nhà. Hung thủ hung hăng dùng súng bắn đạn gém (dạng súng hoa cải) nã liên tiếp xuống đường.
![]() |
Hiện trường vụ án được phong tỏa. Ảnh: Kiến Tường. |
Cảnh sát đã bắn chỉ thiên nhiều phát đạn kêu gọi tên này buông súng nhưng không thành công. Các trinh sát đã mặc áo chống đạn tiếp cận và đã khống chế được tên này sau đó.
Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều vỏ đạn, còn nạn nhân là anh Huỳnh Tấn Hải được đưa đi cấp cứu. Vụ việc xảy ra khiến hàng trăm người dân kéo đến xem. Cảnh sát đã tiến hành phong tỏa đoạn đường, tiến hành khám nghiệm hiện trường.
Theo một số người dân, hung thủ là chủ của căn nhà 3 tầng này. Còn anh Hải là chủ thầu xây dựng của công trình bên cạnh. Nghi ngờ anh này có quan hệ mờ ám với vợ mình nên hắn đã ra tay hạ thủ.
Thượng tá Ngô Văn Thêm - phó trưởng công an quận 6 cho biết theo báo cáo sơ bộ thì nguyên nhân dẫn đến án mạng này do mâu thuẫn cá nhân.
Kiến Tường