Trong ngôi nhà tuềnh toàng, cũ kỹ, tại xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, Nam Định, ông Đinh Văn Thuận bần thần nhớ lại sự việc kinh hoàng xảy ra với gia đình. Chỉ trong một ngày ông mất đi hai đứa cháu; con trai ông và cũng là bố của tụi nhỏ bị nghi là thủ phạm, đang bị công an giam giữ. Khác với một số người anh em từng đi tù và nghiện ma túy, anh Phạt điềm đạm, chịu khó, chưa bao giờ to tiếng với hàng xóm láng giềng.
Ông Trần Hồng Quảng (Trưởng công an xã Giao Thiện) cũng đánh giá, anh Phạt nhân thân tốt, sau khi đi bộ đội về thì làm ăn tự do, chí thú làm ăn. Anh Phạt lấy chị Thúy (ở Bắc Kạn) được hơn 4 năm, dù có với nhau hai mặt con nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn. Cả hai vợ chồng đi làm ăn xa, gần hai tháng nay mới chuyển về quê để chuẩn bị làm lễ cưới muộn.
Để có tiền, anh Phạt siêng đi biển đánh cá hơn. Hơn một tháng trước, trong lần đi biển anh bị đau bụng. Hết cơn, anh bỗng dưng nói năng liên thiên, nửa tỉnh nửa mơ.
Gia đình cho biết đã đưa anh đến Bệnh viện đa khoa Đại Đồng (huyện Giao Thủy) khám nhưng chưa kết luận được bệnh gì. Bác sĩ phát thuốc hỗ trợ nhưng tiêm chưa hết ống đầu tiên anh Phạt gạt ra, không cho tiêm và đòi về.

Bố và anh trai của Phạt. Ảnh: Lương Toán
“Hôm sau gia đình tôi có đưa nó đến trạm xá để tiêm nhưng nó bảo không có bệnh nên không đi”, anh Đinh Văn Hướng, anh trai của anh Phạt kể lại và cho biết từ lúc đó tính tình em thay đổi. "Nó cũng sợ người khác bắt con đi, nên cứ ôm khư khư không cho ai đụng đến", anh nói.
Bà Trần Thị Ren (mẹ anh Phạt) ngậm ngùi: “Kể từ hôm bị đau bụng ngoài biển, nó ở nhà suốt ngày, cứ thấy tôi là lại nói: Mẹ cứ ở nhà với con, không phải đi làm, có các anh chị đi làm kiếm tiền rồi”.
Trên chiếc giường cạnh nơi đặt di ảnh của hai con, vợ anh Phạt thẫn thờ bảo: “Không hiểu sao khoảng tháng nay anh ấy lẩn thẫn cứ ngồi ở nhà ôm con, không đi đâu hết".
Ngày định mệnh xảy đến với gia đình này vào sáng 19/11. Nghe tiếng động lạ từ phòng ngủ của con trai, ông Thuận chạy vào xem thì phát hiện anh Phạt nằm xõng xoài bên vũng máu, đầu bê bết máu, dưới nền nhà vương vãi mảnh chai vỡ. Hai đứa cháu là Đinh Thị Thu (3 tuổi) và Đinh Văn Sơn (18 tháng) bất tỉnh trên giường.
Nghe ông Thuận tri hô, hàng xóm đến cầm máu, đưa anh Phạt đến bệnh viện cấp cứu. Hai đứa nhỏ được mang tới nhà bác sĩ Phạm Thị Thịnh ở cách chừng 200 m nhưng được xác định đã tử vong từ trước. Theo bác sĩ, hai bé khi chuyển tới đều trong tình trạng mặt mũi tím tái, tim và mạch đều không đập. Trên người Sơn không có dấu vết gì, riêng Thu có vệt máu dài 5cm ở đuôi mắt phải.

Người mẹ mất hai con. Ảnh: Lương Toán
Theo Lao động, Giám đốc Bệnh viện tâm thần Nam Định Hoàng Văn Nghĩa cho hay, khi nhập viện, anh Phạt có vết thương nhẹ trên đầu do dùng chai đập vào. Do vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng, bệnh viện chủ yếu điều trị cho anh Phạt về mặt tâm thần.
Bác sĩ Trần Công Văn, người điều trị trực tiếp cho Phạt kể, sau khi được các bác sĩ cho uống thuốc an thần, anh Phạt đã ngủ từ đầu giờ chiều đến buổi tối mới dậy. Công an liên tục túc trực bên giường bệnh. "Phạt hoàn toàn không có quậy phá gì, nói chuyện với người khác được, nhưng chậm”, bác sĩ Văn kể lại.
Chiều 20/11, Công an tỉnh Nam Định sau khi lấy lời khai đã đưa anh Phạt đi.
Theo nhận định của Giám đốc bệnh viện, anh Phạt “chắc chắn có rối loạn tâm thần". Bệnh viện đang theo dõi liệu có bị rối loạn tâm thần cấp hay không.
Bác sĩ Nghĩa cho hay, người bị rối loạn tâm thần cấp thường có những hành vi nguy hiểm cho người xung quanh và xã hội.
Toán Lương