Đêm 14/4, tại chương trình ca nhạc kỷ niệm 30 năm giải phóng tỉnh Bình Thuận, Bưu điện tỉnh Bình Thuận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh bằng cách đưa ra bán đấu giá 2 số simcard ĐTDĐ được cho là đẹp nhất: 091 9377777 và 091 9466666.
Do không còn chỗ nào để "nhét" vào chương trình ca nhạc, bắt buộc nhà tổ chức phải rao bán đấu giá 2 số ĐTDĐ đẹp qua... mạng ĐT. Thế là, hàng chục cuộc điện thoại gọi đến trả giá. Số 091 9377777 khởi điểm 40 triệu đồng, sau nhiều lần trả giá, cuối cùng khách hàng quán Sáu Lan Cầu Ké (thuộc TP Phan Thiết) chốt lại ở mức giá cao nhất: 175 triệu đồng. Còn số 091 9466666, từ giá ban đầu 20 triệu đồng, cuối cùng, Công ty T&H ở TP HCM gọi đến trả với mức cao nhất là 42 triệu đồng. Toàn bộ thông tin cuộc bán đấu giá được 2 đài truyền hình tường thuật trực tiếp.
Khi kết thúc chương trình ca nhạc, người dẫn chương trình bất ngờ thông báo: Số ĐT 091 9377777 không thuộc về quán Sáu Lan Cầu Ké, mà thuộc về khách hàng khác có giá cao hơn - ông Thân Đức Nam (Tổng giám đốc Công trình GTVT Cienco 5), với giá 200 triệu đồng! Khán giả xem qua truyền hình vẫn tưởng ông Nam là người cuối cùng trúng số ĐTDĐ trên. Song, chỉ những người còn ở lại sân khấu (khi truyền hình trực tiếp đã hết), mới biết sau đó, người dẫn chương trình đã thông báo nhầm lẫn, người trúng giá điện thoại trên là quán Sáu Lan Cầu Ké, không phải ông Thân Đức Nam.
Nhưng oái oăm, truyền hình trực tiếp đã kết thúc, nên chủ quán Sáu Lan Cầu Ké ngồi nhà cứ ngỡ ông Nam nào đó đã trả giá cao hơn mình để mua số ĐTDĐ trên. Những ngày sau, khi Ban tổ chức liên hệ thu tiền, trao số đẹp, chủ quán Sáu Lan Cầu Ké vô cùng ngạc nhiên và không chấp nhận mua. Theo chủ nhân quán Sáu Lan Cầu Ké: "Lỗi là do người tổ chức, chúng tôi đã trả giá nhiều lần, nhưng khi kết thúc, người ta đã thông báo người khác mua giá cao hơn. Chúng tôi chấp nhận thua cuộc. Bây giờ lại thông báo khác? Vậy uy tín DN của chúng tôi khi thông báo bán đấu giá sẽ như thế nào?".
Số phận của số 091 9466666 cũng... long đong không kém! Sau khi nhận được thông tin Công ty T&H ở TP HCM gọi qua ĐT mua số này với giá 42 triệu đồng, nhà tổ chức đã có một hành trình rong ruổi, tìm kiếm... đỏ con mắt mà vẫn không biết Công ty T&H thách mua số đẹp trên là ai? Ở đâu?... Ban đầu, tưởng là Công ty Tứ Hải; nhưng Tứ Hải lắc đầu. Kế đó tìm ra Công ty T&H, song T&H chối phăng, có đấu giá bao giờ đâu mà mua? Rốt cục, cả 2 số đẹp ĐTDĐ trên đã phải trở về nơi xuất phát ban đầu của chúng là... Bưu điện tỉnh Bình Thuận.
Theo Lao Động, cách đây vài tháng, cũng trong một chương trình truyền hình trực tiếp quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc da cam ở TP HCM, một cuộc điện thoại gọi tới xưng là Công ty bảo hiểm nhân thọ P. ủng hộ... 500 triệu đồng. Số tiền khổng lồ trên lập tức được thông tin trước mọi người. Tuy nhiên, mấy ngày sau, khi đến Công ty P. lấy tiền, nhà tổ chức mới biết mình bị... lừa.
Có nhiều trò đùa, song những ai đùa giỡn trên những chương trình từ thiện, trên nỗi đau của cộng đồng là hành vi đáng lên án và không đẹp chút nào!