Hôm 13/6, Sak Duanjan, 29 tuổi, trở về nhà trong tình trạng say xỉn và bắt đầu chơi game trên điện thoại với âm lượng lớn, trong khi bố mẹ anh ta đang nằm ngủ trong nhà ở Sisaket, phía đông bắc Thái Lan.
Bố dượng của Sak, ông Chakri Khamruang, 52 tuổi, lúc này tỉnh dậy và quyết định tắt bộ phát wifi để con trai không làm phiền những người khác trong nhà. Tuy nhiên, Sak nổi giận và la hét, chửi bới ông Chakri trước khi đập phá tường nhà. Ông Chakri không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh Sak để anh ta bình tĩnh lại.
Mọi việc tưởng chừng đã kết thúc khi Sak lên giường đi ngủ. Nhưng sáng hôm sau, mẹ của anh ta, bà Suban Duanjan, 51 tuổi, phát hiện thuốc trừ sâu nổi trên chum nước sau vườn khi đi lấy nước để nấu cơm.
Bà Suban cho biết bà vô cùng sốc khi chính con trai lại cố giết bà và chồng.
"Khoảng 2h, tôi thấy nó đi xuống lầu và cho thứ gì đó vào chum nước. Tôi hỏi con đang làm gì nhưng nó không trả lời và quay về phòng. Vì thế, tôi cũng không gặng hỏi và tiếp tục lên giường đi ngủ. Đến giờ tôi vẫn không dám tin nó có thể làm thế. Tôi biết thằng bé rất dễ nổi giận. Chúng tôi cũng đã cố hết sức để kiềm chế những cơn giận dữ của nó nhưng lần này mọi việc đã đi quá xa", bà Suban kể.
Gia đình quyết định gọi cho nhà chức trách địa phương đến với hy vọng sẽ kiềm chế được hành vi bạo lực của con trai.
Sak sau đó thừa nhận chính anh ta đã đổ thuốc độc vào nguồn nước sinh hoạt do chưa nguôi giận sau khi bị ngăn cấm chơi game.
"Chúng tôi mong chính quyền có thể đưa thằng bé đến bệnh viện điều trị. Vợ chồng tôi không muốn sống với nỗi sợ rằng một ngày nào đó lại bị con tấn công lần nữa. Sak chơi điện thoại rất nhiều, tôi nghĩ đó chính là lý do khiến nó trở nên căng thẳng. Thật khó để ngăn thằng bé lại vì nó đã trưởng thành rồi. Vì thế chúng tôi rất mong nhận được sự trợ giúp", bà Suban nói thêm.
Hướng Dương (Theo Newsflare)