Theo tờ Daily Telegraphy, chú rể sống ở thủ phủ Dispur của bang Assam khai với cảnh sát rằng vị hôn thê đã giật mạnh mái tóc giả của anh sau bữa tối, rồi bắt đầu đánh đập, xỉ vả anh vì đã giấu nhẹm cái trán bóng của mình.
Cha mẹ cô dâu sau đó cũng vào cuộc, phá hỏng bộ tóc đắt tiền và "nẫng" hết ví tiền, điện thoại di động, xe máy và thậm chí cả bằng lái của anh chàng 33 tuổi. Họ coi đó là một sự trừng phạt cho tội lừa dối của chàng trai.
Đám cưới dự định tổ chức vào ngày 12/12 và gia đình cô dâu đã chuẩn bị tươm tất của hồi môn. Tuy nhiên, theo phía cảnh sát, sau sự cố này, có lẽ đám cưới sẽ bị hủy bỏ.
Hà Linh