Sáng nay, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án giết người tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy ra xét xử. Bị cáo là Bùi Văn Nhỉn (46 tuổi, quê ở Lạc Sơn, Hòa Bình), bị hại là anh Trần Mạnh Dũng (37 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định).
Phiên tòa khá vắng vẻ, chỉ vỏn vẹn 5 người, trong đó có vợ và bố của nạn nhân. Chị Huế, vợ anh Dũng ngồi buồn bã ở một góc tòa, thỉnh thoảng cố giấu những giọt nước mắt đau xót. Người phụ nữ mới 25 tuổi đã góa chồng đến Tòa từ khá sớm. Cùng với bố chồng, và một số người thân, chị đi xe máy từ Ý Yên, Nam Định nên khá mệt mỏi. Bố chồng chị cũng khá mệt, ngồi im lặng, chất chứa nỗi đau mất con. Ông lão tóc bạc trắng lặng đi nhiều lần khi nghe bị cáo khai nhận hành vi giết con trai, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ.
Bị cáo Nhỉn trong khi chờ Tòa tuyên án. |
Theo cơ quan điều tra, Nhỉn từng có một tiền án về tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và cố ý gây thương tích. Ra tù, người đàn ông dân tộc Mường có vợ và hai con không tu chí làm ăn. Ông ta suốt ngày lang thang, làm bạn với rượu rồi gây gổ với vợ con.
Một người quen thương cảnh vợ con Nhỉn khổ sở nên đã giới thiệu cho anh ta về Hà Nội làm phụ hồ. Đầu tháng 3/2008, Nhỉn về thủ đô và gia nhập vào tốp thợ xây của anh Nguyễn Văn Truyền (ở Ý Yên) để xây nhà cho một người ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Ngày 19/3, Nhỉn được phân công trộn vữa trát tường tại tầng 3 cho tốp thợ chính.
Khi đó, Nhỉn chỉ trộn qua loa khiến vữa bị khô. Anh Dũng có nhắc nhở Nhỉn chú tâm vào việc. Ấm ức vì bị người ít tuổi hơn nói, Nhỉn đôi co lại rồi hai bên cãi nhau. Nghe Dũng mắng "thằng thổ mừ", Nhỉn nổi xung xông tới với chiếc xẻng dùng trộn vữa trong tay, vụt thẳng vào đỉnh đầu nạn nhân. Anh Dũng khuỵu xuống và ngã từ trên giàn giáo tầng 3 xuống đất. Nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não nặng.
Trong lúc mọi người mải đưa nạn nhân đi cấp cứu, Nhỉn vội vã bỏ trốn về quê. Anh ta nói dối người thân và hàng xóm là đã hết việc trên thành phố. Từ hôm đó gã bỗng nhiên chăm chỉ, suốt ngày chỉ chăm lo làm ăn, không rượu chè, chửi vợ, đánh con. Trốn được hơn nửa năm, ngày 10/12, Nhỉn bị bắt khi đang làm rẫy.
Tại Tòa, đại diện hợp pháp cho bị hại, chị Huế đã yêu cầu Nhỉn bồi thường hơn 60 triệu đồng. HĐXX nhận định, trong vụ án có một phần lỗi của nạn nhân, tuy nhiên không đến mức bị cáo phải có hành động côn đồ đến vậy. Tòa đã tuyên phạt Nhỉn tù chung thân. Anh ta phạm tội trong trường hợp tái phạm nghiêm trọng, chưa được xóa án tích trước đó.
Việt Dũng