Chiếc xe bus chậm chạp leo lên những con dốc trơn, qua những khúc quanh 180 độ . Độ cao tăng dần, sương mù dày đặc, nhiệt độ giảm đến khoảng 10C. Đột nhiên xe ngừng, mọi người tưởng đến nơi hoá ra chỉ mới tới trạm cáp treo để vào Genting.
Cả nghìn du khách đang rồng rắn xếp hàng chờ vào cáp treo. Hơi lạnh, sương mù dày đặc của núi dường như cũng không làm dịu được sự háo hức của không ít du khách Nhật, Hàn Quốc, HongKong và cả rất nhiều du khách Việt Nam.
Cuối cùng thì cũng bước được vào lồng cáp. Chiếc lồng chứa được 6 - 8 người nhanh chóng rời nhà ga. Tiếng xuýt xoa hoảng hốt của ai đó vang lên khi phát hiện dưới chân mình là khoảng trống của đỉnh núi. Một cảm giác lơ lửng trên không xâm nhập cả lồng cáp được bao quanh bằng kính trong suốt. Tim mọi người như thót lại mỗi khi chiếc lồng vượt qua một đỉnh núi, qua các vực sâu mờ mịt sương khói, lạnh buốt.
Đến nơi, mọi người thở phào nhẹ nhõm như vừa trải qua một cảm giác kinh hoàng kéo dài hơn 30 phút. Một khung cảnh náo nhiệt: khu nhà ga Genting như một nhà ga xe điện ngầm khổng lồ chen chật du khách. Len qua rất nhiều hành lang dài có lúc như một đường ống, lên rất nhiều tầng bằng thang cuốn, đến tiền sảnh khách sạn Theme Park và chờ đợi khá lâu để nhận phòng.
Người đại diện của khu giải trí này dẫn khách tham quan đi một vòng Genting. Một khái niệm rõ ràng hơn về Genting hiện ra: đó là một khu vui chơi liên hợp mang đậm nét phương Tây. Có tổng cộng trên 40 trò chơi dành cho tất cả mọi hạng người tập trung trong một khu vực gọi là Khu vui chơi Theme.
Đây là khu vui chơi lớn nhất Malaysia với các trò chơi cảm giác mạnh như: rơi Turbo (rơi tự do từ độ cao 185 bộ trong thời gian 5 giây), môn xoắn nút chai (xe lửa chạy trên đường ray xoắn), xe siêu trượt (trượt với tốc độ siêu âm); và các trò chơi gia đình: ném tuyết trong nhà tuyết đẹp và lớn nhất Đông Nam Á, toà nhà ma quái, trèo tường...
Genting có 5 khách sạn với hơn 7.000 phòng và hàng chục nhà hàng với đủ mọi khẩu vị: Nhà hàng Happy Valley (món ăn Trung Hoa), Nhà hàng The Peak (phương Tây), Nhà hàng Imperial Rama (Thái), Nhà hàng Ristorante Torcello (Italy)... Ấn tượng đối với những người lần đầu tiên đến Genting là đi dạo trên các sảnh đường khổng lồ được trang trí cực kỳ sang trọng: Champs Elysses, London, Genting Walk hay quảng trường Times Square, đường tản bộ Universal Walk...
Genting, khu vực phức hợp của Đông Nam châu Á được xây dựng vào ngày 27/4/1975 trên cao nguyên Genting (bang Penang, một trong 13 bang của Malaysia) rộng khoảng 50 ha. Đến năm 1979 Genting City thành hình và liên tục tu bổ đến ngày hôm nay. Với giấc mơ trở thành một khu nghỉ mát trên núi, Genting được xây dựng gần như khép kín với 5 khách sạn với tổng cộng hơn 7.000 phòng nghỉ. Người sáng lập Genting City là một kỹ sư xây dựng tên Tong. Ông Tong đã nghiên cứu trên bản đồ Kuala Lumpur và chọn nơi này cách Kuala Lumpur 38 km. Năm 1997 Genting Highlan được tăng sự hấp dẫn bằng 3,38 km cáp treo từ đỉnh đồi. Năm 2002 khánh thành khách sạn Plaza. Đây là khách sạn lớn nhất châu Á với 3.500 phòng, và sẽ là khách sạn lớn nhất thế giới khi xây xong tháp thứ hai vào năm 2005. |
Tuy nhiên, điều háo hức nhất của du khách chính là hệ thống các sòng bài tại đây. Genting có 3 sòng bạc, trong đó Monter Carlo là lớn nhất. Từ Theme Park Hotel, đi bộ khoảng 20 phút qua ít nhất 4 tầng thang cuốn, nhiều hành lang dài, nhiều khu trò chơi... thì đến được Monter Carlo.
Lúc đó vào khoảng 23h, không có biện pháp an ninh nào, không kiểm tra Passport, soi vũ khí gì như Casino Đồ Sơn... Trước Casino lớn nhất châu Á này chỉ có 2 - 3 bảo vệ ăn mặc tương tự các nhân viên phục vụ ở những khu vực khác của Genting. Theo Ali, hướng dẫn đoàn, muốn vào casino chỉ cần nam giới phải ăn mặc lịch sự, không được mặc quần short, phụ nữ thì... free và quan trọng nhất là không chụp ảnh, quay phim. Đảm bảo các yêu cầu không quá khó đó thì Welcome to Monter Carlo.
Lách qua một bình phong chắn tầm nhìn của những người bên ngoài, Casino hiện ra đầu tiên là quầy đổi tiền. Tại đây, khách có thể đổi ngoại tệ sang Ringit sau đó dùng Ringit mua phỉnh. Hàng trăm máy đánh bạc Computer xếp thành nhiều hàng dài trong khung cảnh mờ tối. Tiếng tiền kẽm rớt liên hồi kỳ trận cũng tiếng những người may mắn thắng vang lên rộn rã thúc giục.
Sâu hơn vào phía trong một chút, khán phòng rộng đến hàng trăm m2 được bố trí hình tròn với lớp ngoài cùng là những bàn quay Rulex. Mỗi bàn có một deuler trẻ măng trên dưới 20 tuổi điều khiển, da trắng xanh có lẽ do làm việc quá lâu trong chỗ không có ánh sánh mặt trời. PV Thanh Niên đếm được ít nhất gần 200 bàn Rulex trong khán phòng này. Vòng trong là các bàn xì dzách xen lẫn các bàn đổ xúc xắc. Nhiều bàn chơi khác tương tự rulex nhưng khác là có một bàn tung bi có nhiều chỗ lõm ghi số, khách chơi sau khi đặt tiền thì tự tung bi, rơi vào lỗ nào thì số tương ứng trúng. Đây là khu vực công cộng của casino, nghe đâu còn có một khu chuyên dành cho VIP chơi riêng nữa, người bình thường không được vào đó.
Một anh bạn đi cùng vào sòng bạc bắt đầu đồi 100 Ringit lấy các đồng phỉnh. Phỉnh là các đồng tròn ghi các mệnh giá khác nhau. Đồng đỏ là 10 RM; đồng xanh, giữa trắng là 25 RM, đồng đen là 100 RM, đồng trắng là 2,5 RM. Mỗi lần đánh xì dách tối thiểu là 25 RM - khoảng 100.000 đồng Việt Nam.
Có đến hàng ngàn người đang chen chúc ở đây, phần lớn là người gốc Hoa đến từ Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Thái, Hàn Quốc. Rất ít người Malay do theo Ali, Đạo Hồi cấm người Hồi giáo chơi casino bên cạnh các quy định cấm ăn thịt heo, uống bia...
Hầu hết những deuler cũng là người Hoa. Có cả những cụ chưa hẳn đã già ngồi lì bên sòng bạc, trong tay lăm lăm quyển sổ nhỏ để ghi lại các con số và số tiền được thua. Đó là những con bạc nghiện hạng nặng, ngồi thâu đêm suốt sáng ở sòng, không cần ăn uống, ngủ nghỉ. Những con bạc kinh nghiệm đồ rằng, chẳng có ai thắng được trong cuộc chơi đỏ đen này. Hầu hết các ván đầu nhà cái để cho con bạc thắng, sau đó, khi máu mê nổi lên thì chỉ còn cách vét sạch hầu bao mà đặt vào các ô xanh đỏ.
Rời khỏi khu vực casino lúc 24h, khung cảnh còn náo nhiệt hơn cả lúc vào. Casino mở cửa 24/24 và tiền thì cứ tuôn chảy vào túi nhà cái. Ở Việt Nam chỉ có một sòng bạc duy nhất ở Đồ Sơn mang tên Doson Casino thuộc TP Hải Phòng, so với Monter Carlo chỉ là một góc nhỏ, vậy mà không ít những đại gia đã vào tù ra khám vì liên quan đến chuyện biển thủ tiền bạc để vào chơi.
Nhiều con bạc thú nhận đến Doson Casino mất nhiều hơn được nhưng vẫn ham, vả lại đó là trò tiêu khiển của những người có tiền, chuyện được mất nhiều khi không quan trọng.
Tú, một tay chơi quen thuộc ở đây tiết lộ, đêm trước anh đứt mất "con" @, nhưng cũng "chưa là gì so với một đại gia là Việt kiều từ Mỹ về, đi đánh bạc toàn mang vệ sĩ, vừa cắm "con" Ford giá 15.000 USD. Có con bạc phải bán cả 2 ngôi nhà vì thua bạc, bây giờ cả vợ chồng con cái dắt nhau thuê nhà ở nhưng vẫn "khát"".