Tân Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. |
- Cách đây ít lâu, ông từng lo ngại tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi" khi cấp trên "ướm" ý ông có muốn giữ chức chủ tịch LĐBĐVN hay không. Sự lo ngại đó giờ như thế nào?
- Lãnh đạo Ủy ban TDTT sang điều hành LĐ có mặt thuận lợi nhưng cũng có nhiều mặt bất cập. Nhưng trước mắt, trong bối cảnh và điều kiện của bóng đá VN hiện tại, đành phải chấp nhận thực tế này. Và tôi sẽ cố gắng không để dư luận nói tôi vừa đá bóng lại vừa thổi còi!
- Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái đã giao nhiệm vụ cho LĐBĐVN xây dựng một hình mẫu về cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động cho các liên đoàn, hiệp hội thể thao khác học tập. Theo ông, tính khả thi của nhiệm vụ đó như thế nào?
- Nếu xét về tính đổi mới, LĐBĐ luôn phải đi đầu và tiên phong. Gần đây, Chính phủ có ra Nghị quyết 05 về vấn đề xã hội hóa, trong đó nhấn mạnh đến một nội dung là xã hội hóa trong thể thao. Chúng tôi đang nghiên cứu để làm sao LĐBĐ không chỉ là một tổ chức xã hội nghề nghiệp có tính chuyên nghiệp mà thực sự còn mang tính xã hội cao. Muốn thế phải xây dựng được một cơ chế, bộ máy thật tốt. Cơ chế, bộ máy tốt thì mới đi đầu và tiên phong được.
- Ông đã lường được những khó khăn nào đang đón đợi mình?
- Vấn đề then chốt nhất hiện nay là tài chính. Nếu không có nguồn tài chính dư dả do chính LĐ tạo ra thì làm việc gì cũng khó khăn.
- Ông có thể khẳng định mình đã hiểu hết và hiểu rõ về mọi góc cạnh của bóng đá VN?
- Tôi chưa hiểu hết nhưng tôi tin sẽ tập trung được trí tuệ của anh em. Tôi có những phương pháp riêng để giải quyết khó khăn. Trên con đường chuyên nghiệp hóa bóng đá, việc gì chúng ta cũng phải làm thận trọng và nhiều việc thậm chí còn phải làm lại từ đầu. Ví dụ như khâu tổ chức, bộ máy...
- Ông đánh giá thế nào về cấp dưới, những cộng sự, nhất là những chức danh chủ chốt vừa được bầu?
- Bóng đá có rất nhiều mối quan hệ đan xen, không thể nói là không có ít nhiều phức tạp. Vị trí của tôi lúc này là tập hợp anh em thành một lực lượng hùng hậu và đủ mạnh để tiến lên. Chúng tôi sẽ giải quyết từng bước một!
- Đã khá nhiều quan chức không muốn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch vốn bị coi là "đống lửa". Tâm trạng của ông lúc này thế nào?
- Tôi bắt đầu có cảm nhận này. Ngọn lửa đang rất nóng. Nhưng nó có thiêu cháy tôi không thì tương lai sẽ trả lời!