Ngô Thị Chăm là con dâu của Nguyễn Thị Thảo (61 tuổi ở trú tại tổ 12, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai), "bà trùm" ma túy vừa bị Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hoàng Mai bắt giữ trước đó. Vào thời điểm bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt quả tang, Chăm đang ngồi trên gác xép, chia lẻ ma túy bán cho các con nghiện.
Cuộc đột nhập bất ngờ của lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Công an quận Hoàng Mai khiến Chăm và bà mẹ chồng chẳng kịp trở tay. Mẹ chồng, chồng, anh chồng và chị dâu đều bị bắt giữ, trong căn nhà giờ chỉ còn lại Chăm và mấy đứa cháu nhỏ côi cút. Nhìn theo bóng mẹ chồng lầm lũi theo cán bộ Công an quận Hoàng Mai, Chăm ứa nước mắt.
Trước ngày về làm vợ Nguyễn Ngọc Quang, Chăm từng là cô gái hiền lành, lam lũ, hay lam hay làm. Nhiều năm trôi qua nhưng ký ức ngày đầu về làm vợ, làm dâu vẫn trong tâm trí Chăm. Đêm tân hôn, chưa kịp hưởng cảm giác hạnh phúc Chăm đã kinh hãi thấy chồng, các anh và em chồng rồi chị dâu sử dụng ma túy ngay trong nhà. Đêm hôm đó, Chăm không thể chợp mắt và rồi sau đó đã không thắng nổi bản thân trước ma túy và sự lôi kéo của mẹ chồng là Nguyễn Thị Thảo.
Vài lần cùng chồng thử "cảm giác lạ", Chăm nghiện ma túy lúc nào không hay. Từ cô gái khỏe mạnh, hồng hào hôm nào, Chăm trở nên thân tàn ma dại. Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, Chăm cũng theo vết xe đổ của gia đình nhà chồng bán hàng trắng.
Trước khi trở thành "bà trùm" trong đường dây mua bán ma túy trên, mẹ chồng Chămtừng có một mái ấm gia đình hạnh phúc với 4 người con khỏe mạnh. Các con lớn dần, nhu cầu chi tiêu trong gia đình vì thế cũng tăng lên, bởi vậy bà Thảo và chồng lao vào kiếm tiền, không có thời gian để ý đến 4 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Mỗi khi một trong số chúng cần tiền, Thảo lại dễ dãi cho con vài trăm nghìn tiêu xài mà chẳng hề biết nó chơi với ai, học hành như thế nào.
Nhiều năm qua, dù cảm giác đã bị chai lỳ nhưng bà Thảo vẫn không quên được cảm giác đau đớn khi phát hiện cậu con trai lớn làm bạn với ma túy. Thảo từng bỏ việc làm giúp con cai nghiện, nhưng rồi cũng không cứu được nó. Lần lượt sau đó, những đứa còn lại cũng theo chân anh trai nghiện ma túy. Những thứ đồ dùng trong gia đình Thảo quần quật, chắt chiu có được lần lượt theo làn khói trắng bay đi.
Nghiện hút rồi lại mua bán trái phép chất ma túy, lần lượt những người thân trong gia đình Thảo đều bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi. Cách đây không lâu, con trai lớn của Thảo là Sơn và vợ vừa bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khi Sơn bị bắt giữ, Nguyễn Ngọc Quang (34 tuổi) và Nguyễn Kiên Cường (26 tuổi), con trai của bà Thảo, tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy; các con dâu của Thảo là vợ của Quang và Cường cũng là những tay, chân đắc lực.
Căn nhà hai tầng rưỡi ở tổ 10, phường Hoàng Liệt trở thành tụ điểm mua bán ma túy phức tạp trên địa bàn dân cư. Mỗi ngày, tụ điểm này có vài chục con nghiện ra vào "ăn hàng". Rút kinh nghiệm từ việc con trai lớn và con dâu bị bắt giữ, Thảo cảnh giác hơn trong thủ đoạn hoạt động hòng đối phó với cơ quan điều tra. Thảo và các con bán hàng qua một khe cửa nhỏ. Để đảm bảo an toàn, Thảo đầu tư hai lớp cửa ra vào (lớp cửa sắt xếp bên ngoài, cửa gỗ bên trong).
Chăm xin vào tù vì sợ nếu ở ngoài sẽ tiếp tục buôn hàng trắng. Ảnh minh họa. |
Con nghiện có nhu cầu mua hàng trắng chỉ cần đưa tiền qua lỗ cửa xếp, người trong nhà mở hệ cửa gỗ nhận tiền và giao hàng. Với thủ đoạn này, Thảo và các con trai chắc mẩm Công an dù không thể phát hiện và bắt giữ được bọn chúng. Đây cũng là thử thách đối với lực lượng phá án vì nếu chỉ quan sát ở bên ngoài sẽ không thể xác định được cánh tay thò ra giao hàng ấy là của thành viên nào trong gia đình.
Ròng rã suốt nhiều tháng theo dõi, lực lượng phá án thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy công an quận Hoàng Mai đã tốn không ít công sức. Đi sâu nghiên cứu thủ đoạn hoạt động của gia đình ma túy này, họ có thông tin quan trọng: Vì hám lời và cần tiền thỏa mãn cơn nghiện, Thảo đã chỉ đạo con trai và con dâu mang hàng giao bán cho khách ở bên ngoài. Song Thảo chỉ giao ma túy vào các thời điểm nhất định, khách hàng là những người quen biết và phải qua nhiều thử thách.
Sau khi cân nhắc, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hoàng Mai quyết định chọn thời điểm bắt giữ là lúc chúng giao bán hàng. Ngày tháng 6, nắng như đổ lửa, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy bám sát di biến động trong căn nhà hai tầng.
Giữa trưa, Nguyễn Kiên Cường cùng vợ là Nguyễn Thị Tuyết Trinh xuất hiện ở cửa. Sau khi ngó nghiêng xung quanh, cả hai rời khỏi nhà. Nhận định đây là thời điểm phá án, Thiếu tá Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo trinh sát bám theo hành trình của vợ chồng Cường, Trinh.
Sau một hồi vòng vèo, hai đối tượng đi tới ngõ 24 phố Kim Đồng. Mọi hành trình của vợ chồng này đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng phá án. Khi đang chuẩn bị giao hàng, Cường và vợ đã bị bắt gọn cùng tang vật là 25 gói heroin. Ngay sau đó lực lượng trinh sát thu giữ trong người Nguyễn Ngọc Quang (anh trai Cường) 12 gói heroin. Sau khi hai con trai và một con dâu bị bắt với vật chứng tổng trọng lượng 8,127 gam heroin, Thảo "án binh bất động".
Nhận định trong thời gian tới, Thảo và Chăm sẽ tiếp tục bán ma túy vì đây là nguồn thu nhập chính của gia đình, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hoàng Mai kiên trì đeo bám. Đúng như phán đoán của họ, Thảo và Chăm tiếp tục mua bán ma túy. Không dừng lại ở đó, Thảo còn trưng dụng các con nghiện là khách quen để mở rộng "kênh" phân phối hàng.
Trưa ngày 16/7, căn nhà của Thảo mở cửa, từ trong nhà một con nghiện vật vờ đi ra. Bằng một động tác võ thuật nhanh gọn, con nghiện Nguyễn Bá Hiệp (36 tuổi trú ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì) đã bị khống chế. Tang vật lực lượng Công an thu giữ là 1 cục heroin có trọng lương 0,129 gam. Với vật chứng này, Hiệp hết đường chối cãi và khai đã mua số ma túy trên của Thảo. Tuy nhiên để bắt được "bà trùm" cần có đủ căn cứ buộc tội.
Một rồi hai giờ trôi qua, cánh cửa nhà Thảo hé mở. Chỉ chờ có thế, các trinh sát đã ập vào kiểm tra. Quá bất ngờ, Thảo không kịp trở tay. Lực lượng phá án thu giữ tang vật là 28 gói heroin trọng lượng 1,574 gam mà Thảo cất giấu dưới nắp thùng nhựa đựng nước. Mũi trinh sát thứ hai ập vào gác xép trong nhà, bắt quả tang Chăm cùng tang vật là 40 gói và một cục heroin có trọng lượng 2,822 gam.
Khi bị bắt giữ, Chăm đang mang thai. Mặc dù được cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hoàng Mai giải thích, nhưng Chăm vẫn khăng khăng xin được đi tù. "Em nghiện ma túy đã nhiều năm nay. Xin cán bộ cho em được vào tù. Nếu ở ngoài em sẽ tiếp tục buôn bán hàng trắng", Chăm nói.
Pháp luật & Cuộc sống