Ngày 18/2, trinh sát ập vào khi 24 con bạc đang say sưa sát phạt nhau tại sòng bạc do Nguyễn Ngọc Tuấn (còn gọi là Tuấn Nhóc) làm chủ, tại số 819/45 Nguyễn Kiệm phường 3 quận Gò Vấp (TP HCM). Các con bạc chơi bài cào 3 lá, mỗi lần đặt tiền thấp nhất là 500 nghìn đồng, khi bị bắt quả tang các chiếu bạc đều đang lúc "say máu", la liệt tại hiện trường là 5 bộ bài và gần 50 triệu đồng...
Tuấn "Nhóc". |
Địa điểm tổ chức sòng bài là căn nhà được chủ sòng thuê lại, hàng ngày các con bạc tập trung đến đây hơn thua, Tuấn còn thuê hai người là Vũ Đình Cung, Phạm Mạnh Cương từ 300.000-400.000 đồng mỗi ngày để làm nhiệm vụ canh chừng, cảnh giới để đề phòng trinh sát. Thỉnh thoảng, Tuấn cũng trực tiếp ngồi vào sòng để giữ chân "khách". Trung bình mỗi ngày ông chủ sòng bạc thu từ 7 đến 8 triệu đồng, trừ các loại chi phí, ông chủ "ẵm" khoảng 5 triệu đồng.
Ông chủ sòng bạc trẻ để lộ tấm lưng "giang hồ". |
Từ tết đến nay, "Tuấn Nhóc" đã liên tục tổ chức các sòng bạc, thường xuyên thay đổi từng địa điểm trên địa bàn quận Phú Nhuận và Gò Vấp. Các ngôi nhà làm sòng bạc được Tuấn thuê với giá 500.000 đến 1.000.000 đồng, luôn đủ rộng và kín để tổ chức nhiều chiếu bạc. Mỗi ngày, sòng bài được mở từ chiều đền đêm, Tuấn lấy 3% tiền xâu của nhà cái hoặc người thắng.
Tang vật vụ án. |
Nguyễn Ngọc Tuấn từng bị xử 8 năm tù về tội cướp giật nhưng cho hưởng án treo. Gần đây, "Tuấn Nhóc" lại tiếp tục lãnh án gần 3 năm vì tội đánh bạc, được cho hoãn thi hành án vì có mẹ già con nhỏ nhưng rồi vẫn không từ bỏ bản chất giang hồ, lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ".
Xuân Hoàng