Năm 2023, "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend bất ngờ xuất hiện trở lại trên truyền thông, qua một số bài miêu tả các cuộc gặp gỡ tại nhà hang trên M’Drak. Bạn đọc quan tâm nhưng chưa rõ 10 năm qua ông làm gì? Vì sao xung quanh ông luôn "có nhiều đồn đoán và... huyền bí"? Trong thời gian ở ẩn, ông đã thực hiện một công trình nghiên cứu mang tên "Thông điệp vĩ đại cho dân tộc được chọn và toàn thể nhân loại" với những lý luận và nhiều công thức do riêng ông đề xuất. Công trình thể hiện những nét đặc trưng của ông - sức lao động, tư duy "nghĩ lớn" và nhất là những mong muốn tốt đẹp thiện lành cho sự phát triển đất nước, con người. Ngôi Sao lần lượt giới thiệu một số điểm đáng chú ý về tập tài liệu cũng như suy nghĩ, quan điểm của ông, để đáp ứng mối quan tâm yêu mến của độc giả về vị doanh nhân từng được truyền thông thế giới gọi là "The café King" (Vua cà phê) và "Go global" (Ra với toàn cầu). |
Tuy nhiên, theo ông, vụ ly hôn không phải là thử thách lớn đầu tiên. Thử thách đến từ trước đó, khi ông bắt đầu bằng việc thực hành thiền nhịn ăn 49 ngày trên vùng núi, "nhằm đóng lại các nhu cầu của thân xác để có thể vượt qua được các rào cản tầm thường đối với sự phát triển của trí tuệ và tinh thần".
Nhịn ăn và thiền vốn vẫn được dân gian thực hành. Thế nhưng, cuộc tuyệt thực và thiền tĩnh lặng của ông năm 2013 gây ra biết bao đồn đoán bất lợi cho trạng thái tinh thần "khó giải thích" với người bình thường. Ông cho rằng, cuộc thiền đó đã thành công trong việc "đánh gục bản ngã ngông cuồng ngạo nghễ trước kia" của mình. Qua đó, ông đã vượt qua "sự thử thách và thanh lọc của thân".
Tiếp theo, ông tự mình trải qua "sự thử thách và thanh lọc của tâm và trí" bằng cách ẩn cư trong hang đá ở M’Drak. Mãi gần đây, ông mới tiếp số khách ít ỏi và làm sống dậy mối quan tâm của công chúng từ các bài tường thuật của báo giới.
Hình ảnh lạ lùng về cuộc sống, nhất là ngôi nhà, trại ngựa, siêu xe của vị Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên vẫn không ngừng thu hút mối quan tâm của công chúng.
Ông sống ở đó với "kỷ luật tuyệt đối, sự thiện lành tuyệt đối và đức tin tuyệt đối" để nghiên cứu, viết nên các công thức cho sự phát triển nhiều lĩnh vực như lòng ông khao khát.
Đặng Lê Nguyên Vũ coi bao khó khăn đau đớn là "cuộc khảo thí" phải vượt qua.
Đặng Lê Nguyên Vũ đã tiết lộ những điều ông phải đối mặt trong tài liệu "Tiếp tục sự thử thách cao độ trong từng sát na của tồn tại".
Theo tài liệu này, "trước những nghi ngờ, gièm pha, bội phản, phá hoại, thậm chí là hãm hại đến từ những người thân thương nhất, hay người thân tín nhất, hay đến từ những người đang cầm nắm quyền lực thế gian hiện hữu, sự vô minh tập thể...", ông vẫn giữ nghiêm kỷ luật và trí tuệ chân tâm cùng tấm lòng thiện lành của mình.
Trong cuộc tiếp khách gần đây nhất diễn ra hồi cuối tháng 6/2023, tiếp nhà báo Hoài Thanh (báo Dân Trí) và 2 người bạn cũ trong nhà hang ở M’Drak, "Vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ nói về tác phẩm của mình và nhiều tâm sự. "Qua vui đón các bạn có lòng thiện lành vậy thôi chứ thật Qua không muốn gặp ai hết. Phải hiểu thông điệp, phải biết làm gì chứ chỉ café chuyện vui với nhau không giải quyết được gì".
Ông cũng khẳng định: "Sống với muôn vật, phải tôn tạo chứ đừng phá. Loài người nay phải biết 2 điều để mà biết sợ: một là không biết nguồn cội để hiếu kính. Hai là không đủ thiện lành với nhau và với tạo vật của tạo hóa".
"...Con người ta hoàn hảo có 3 thứ: thân - tâm - trí. Thân là hình tướng. Trí là học hiểu. Nhưng quan trọng là tâm. Ánh sáng tâm mới là ánh sáng thật".
Đặng Lê Nguyên Vũ
Theo ông, con người có cả "thể khí" mà khoa học chưa khám phá. "Mình từ từ phải học".
Ông cũng chia sẻ với các vị khách: "...Qua đã viết nhiều thứ, tổng kết lịch sử, quá khứ, quán xét toàn bộ hiện hữu trên bình diện rộng lớn nhân loại và thiết kế tương lai. Đang có khủng hoảng khí hậu, môi trường do phá phách thì khắc phục cách nào? Đi đến tận cùng. Mình nói giảm thiểu ABC không bao giờ giải quyết cứu được. Phải giải quyết tận gốc bằng lối sống minh triết, phải kiến tạo lối sống. Nó không khó, chỉ khó khi không biết lối đi. Mình phải có ánh sáng để biết lối đi. Không còn nghèo đói, khổ đau, giàu toàn diện..."
Nhà báo Hoài Thanh, tác giả của bài báo "Qua cô độc, nói không ai hiểu" bày tỏ cảm nhận về Đặng Lê Nguyên Vũ: "Anh rất thiện lành trong cách nói chuyện, vẫn nhất quán, chắc chắn vào những gì mình chia sẻ dù người đối diện chưa chắc hiểu hết".
Trước khi tiễn khách ra khỏi hang, "Vua cà phê" nhấn mạnh: "Phải khổ luyện. Mớ kiến thức này phải nghiền ngẫm mới đưa vào cuộc sống được".
Trong suốt gần 10 năm "ở ẩn" trong nhà hang, Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn biết hết mọi chuyện đời bên ngoài. Thỉnh thoảng ông tự mình lái xe về TP HCM mà không vào trụ sở Trung Nguyên Legend. Những người bảo vệ "hết hồn" nhận ra "xe của Chủ tịch vừa đi qua".
Trong những lần đó, ông thường lang thang một mình, gặp gỡ những người nghèo bán hàng rong, bán vé số. Họ mừng rỡ nói cho ông bao chuyện, còn ông thì "vui lắm, cảm thương, ngạc nhiên và ấn tượng" khi thấy mình "chỉ tặng ít tiền - một triệu đồng - là họ đã cảm thấy vui sướng cảm động".
Đặng Lê Nguyên Vũ là một trong những doanh nhân tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất, được công chúng dõi theo nhiều nhất, kể cả người hiểu chuyện lẫn người thấy lạ. Trên youtube luôn trôi nổi rất nhiều clip với hàng loạt câu hỏi kiểu "Ông Vũ có bình thường?", bên cạnh nhiều clip ca ngợi ông như thần tượng thành công.
Tự do cảm nhận là quyền mỗi người. Tuy nhiên, mọi người không thể phủ nhận, ông là một doanh nhân thành đạt, giàu có mà chọn lối sống nghiêm khắc với mình, là một người đặc biệt luôn dằn vặt suy nghĩ muốn phát minh, muốn đóng góp. Ông từng trả lời phỏng vấn: "Mọi công dân có quyền nghĩ lớn".
Trên hết, ông chính là một người với đặc tính cá nhân: nghĩ lớn và thiện lành.
Nguyễn Minh Quân