
Liu được các nhân viên cứu hỏa đưa ra ngoài. Ảnh: Pear
Sự việc xảy ra trưa 17/2 khi Li, 14 tuổi, đang sử dụng nhà vệ sinh công cộng ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc. Trong đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội cho thấy cậu thiếu niên được các nhân viên cứu hộ kéo ra từ đống đổ nát.
Theo People's Daily, Liu may mắn không bị thương nặng và thoát khỏi vụ sập nhà vệ sinh hy hữu này với vài chỗ sưng nhẹ trên đầu và cánh tay. Do sự việc xảy ra vào buổi trưa nên các nhân viên thuộc đội cứu hộ cũng dễ dàng xác định được vị trí của cậu bé.
Nhà vệ sinh công cộng bằng xi măng trên nằm trong một bãi đỗ xe ôtô của thành phố. Dường như phần gạch vữa đã quá mục nát khiến trần nhà và các bức tường bị đổ sập. Người dân sau khi phát hiện Liu bị chôn vùi dưới đất đá đã lập tức gọi báo cảnh sát.
Lúc tới hiện trường, các nhân viên cứu hộ chỉ mất khoảng 10 phút để kéo nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và đưa em tới bệnh viện điều trị.
Cảnh sát đang điều tra tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ sập.

Hiện trường nhà vệ sinh bị sập. Ảnh: People's Daily Online