Nhập vào thương trường, chắc chắn bạn sẽ mắc nợ, nợ bạn hàng, nợ ngân hàng, nợ chủ hàng và người khác lại mắc nợ bạn, trong thương trường không ai là không mắc nợ cả. Đã dính vào đàn bà và tình yêu bạn cũng sẽ thành con nợ. Bạn sẽ mắc nợ bạn gái của mình một lời hứa, một đêm ân ái, một sự trao thân gửi phận và đó là món nợ để đời.
Nhiều chàng trai ngày nay trước khi đưa ra lời tán nhăng tán cuội, hứa hươu hứa vượn đã sớm nghĩ đến tình huống phải bỏ của chạy lấy người. Họ tưởng rằng, chạy được tức là thoát nợ. Đó là những suy nghĩ rất nông nổi của những người chưa trưởng thành về tâm lý. Thực ra họ không chạy thoát được, vì món nợ đời ấy sẽ đi theo họ, ám ảnh họ suốt cả cuộc đời.
Phụ nữ có tài khiến cho đàn ông phải mắc nợ. Song cái tài này cũng làm khổ phụ nữ. Khi một người đàn ông mắc món nợ đời với một người phụ nữ thì cả hai cùng khổ cả, có khi người phụ nữ còn đau khổ hơn.
Đàn bà rất thất thường, tình yêu rất thất thường
Tính khí đàn bà thất thường như thời tiết mùa thu, thoắt nắng thoắt mưa, thoắt vui thoắt buồn, đàn ông không thể nào lường trước được. Tình yêu cũng như vậy, lúc mặn lúc nhạt, lúc giận lúc thương, nhiều khi chênh vênh tưởng như có thể đổ vỡ. Cũng không ai biết được người yêu của mình ngày mai sẽ như thế nào, vui hay buồn, mặn hay nhạt
Không ai tránh được phụ nữ, không ai trốn được tình yêu
Trong chế độ phong kiến, phụ nữ không được tôn trọng. Xã hội gán cho đàn bà rất nhiều tính xấu, rằng: “Giai nhân ư độc dược” (người đẹp như thuốc độc), rằng: “Gái hoá nan chi” (đàn bà không dạy được)... song không ai nói rằng họ không cần phụ nữ. Chính những người chê bai phụ nữ nhiều nhất lại cưới những năm thê bảy thiếp, các hoàng đế có tới hàng trăm vợ.
(Theo Gia Đình Xã Hội)