Hiếu Hiền
Vậy thì tại sao luôn tồn tại quan điểm "trọng nam khinh nữ, chồng chúa vợ tôi"? Hay mọi người luôn cho rằng, vì Chúa tạo ra đàn bà để làm đàn bà hoặc chỉ để cho đàn ông biến họ thành đàn bà?
Vì sao Chúa lại chọn xương sườn của đàn ông làm "vật liệu" tạo ra đàn bà? Đơn giản, vì đây là một phần hết sức quan trọng của người đàn ông, Chúa đã ngầm nhấn mạnh vai trò và vị trí của đàn bà. Nhưng ngài không thể cho người đàn bà mang hình hài hay tố chất giống hệt đàn ông. Bởi lẽ cuộc sống cần sự dung hòa, có nhu có cương, nên người đàn bà phải mềm mại để đặt cạnh sự thô ráp của người đàn ông. Và đàn bà được coi là phái yếu, luôn cần sự bảo vệ chở che của phái mạnh. Để rồi từ đó, đàn ông tự nghĩ mình là vĩ đại, là nguồn gốc cho sự tồn tại của chúng tôi - những người đàn bà.
Này các đấng mày râu, các vị hãy nhớ rằng, các vị có một người mẹ cũng là đàn bà đấy thôi. Vậy xin các vị ngoảnh đầu nhìn lại hình ảnh người mẹ, rồi có cái nhìn cảm thông cho thân phận chị em phụ nữ chúng tôi. Chúng tôi, là con gái rồi làm đàn bà và cuối cùng sinh con đẻ cái để trở thành một bà mẹ.
Cái quá trình mang nặng đẻ đau, mấy ai trong các vị thấu hiểu được. Đó là chưa kể những chuỗi ngày ròng rã chăm sóc con cái. Trong các vị, ai có thể đảm nhiệm việc theo sát con mình, theo dõi quá trình chuyển biến tâm sinh lý một cách tinh tế như chúng tôi. Bao giờ các vị cũng có lý do để biện hộ sự thiếu trách nhiệm vì các vị là đàn ông, chỉ làm chuyện đại sự chứ không phải để quản chuyện nhà. "Tề gia trị quốc bình thiên hạ", các vị không quản được gia đình thì nói chi đến chuyện quốc gia lớn lao đó.
Không biết từ đâu, trong mắt các vị, nhà bếp là khu vực của chúng tôi. Chúng tôi thành ô sin không công cho quý vị lúc nào không hay. Qua rồi cái thời, phụ nữ chỉ biết quanh quẩn nơi xó bếp, rồi ngửa tay xin tiền của chồng. Mà có nhìn vào quá khứ, vẫn thấy bậc nữ nhi ghi danh trong những trang vàng lịch sử. Chẳng phải đàn bà phảng phất nét đàn ông sao? "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh'', là như vậy đó. Chúng tôi không có cơ thể cường tráng mạnh mẽ như quý vị nhưng con tim và khối óc của chúng tôi cũng tràn đầy năng lượng, có hơn chứ không kém.
Chúng tôi không "ngu" như quý vị lầm tưởng, vậy thì tại sao, quý vị cho rằng chúng tôi không làm được chuyện lớn? Nực cười thay, khi các vị coi thường phụ nữ nhưng có chuyện gì xảy ra thì lại trút hết tội lỗi cho chúng tôi. Ngày xưa, khi xã tắc lâm vong thì cho rằng do "hồng nhan họa thủy", sao không ai luận tội "háo sắc, nhu nhược" của quý vị? Ngày nay, khi con cái xảy ra chuyện thì các vị lên án "con hư tại mẹ", thế lúc ấy các vị ở đâu và làm gì để con cái ra nông nôi như vậy?
Nếu phải kể những nỗi bất công mà chúng tôi phải chịu đựng, có lẽ kể hoài không hết. Tôi biết rằng, không phải bất cứ người đàn bà nào cũng "công, dung, ngôn, hạnh", và không phải người đàn ông nào cũng hoàn hảo. Vậy chúng ta đừng "quơ đũa cả nắm" mà có những đánh giá sai lệch cho cả đàn ông lẫn đàn bà. Đàn bà chúng tôi được tạo ra từ một phần cơ thể quý vị, là để chúng ta biết giá trị của nhau, để gắn chặt với nhau, nương nhau mà sống.
Vậy thì các vị hãy tiếp tục là bóng cây lớn bảo vệ chúng tôi, còn chúng tôi sẽ ôm ấp vỗ về trái tim của quý vị. Để thế giới đàn ông và đàn bà hòa quyện thành một thế giới hoàn mỹ.
Vài nét về blogger:
Cuộc sống "vàng thau lẫn lộn", ai tốt ai xấu khó mà phân biệt được. Người ta vẫn nói: "Thất bại là nấc thang đi đến thành công". Nhưng ở xã hôi bon chen như hiện nay, để thành công thì phải bước qua "xác" người khác. Và rồi người tốt không còn nữa, ta trong mắt người khác đều trông giống nhau: "là người xấu" - Hiếu Hiền.
Bài đã đăng: Con rối, Cái miệng, Người tốt, Hãy để mọi thứ lên bàn cân, Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.