Chia sẻ trong chương trình Chào buổi sáng nước Anh (Good Morning Britain) vài giờ trước, huyền thoại Đan Mạch Peter Schmeichel bức xúc khi các hậu bối phải thi đấu tiếp bất chấp những gì đã xảy ra với đồng đội Eriksen trên sân. Cựu danh thủ 57 tuổi cho rằng các cầu thủ Đan Mạch không có lựa chọn nào vì nếu không chấp nhận đá tiếp sẽ bị xử thua.
Huyền thoại Peter Schmeichel chia sẻ về quyết định đá tiếp của UEFA trong chương trình Chào buổi sáng nước Anh. Ảnh: The Sun.
"Trong thông báo của UEFA, họ nói các cầu thủ khẳng định thi đấu tiếp. Tôi biết đó không phải là sự thật hoặc đó là cách bạn nhìn thấy sự thật. Họ đưa ra ba lựa chọn. Một là thi đấu ngay 50 phút còn lại, hai là trở lại đây vào 12h trưa hôm sau và thi đấu nốt 50 phút đó. Lựa chọn thứ ba là chấp nhận thua 0-3. Bạn có thể tự nhận thấy liệu có phải các cầu thủ mong muốn thi đấu hay không. Họ thực sự có lựa chọn sao. Tôi không nghĩ là họ có. Và bạn cũng nghe thấy trong buổi họp báo hôm qua, HLV cũng vô cùng hối hận khi để các cầu thủ trở lại sân thi đấu", Peter Schmeichel phát biểu.
Trong trận đấu với Phần Lan, con trai Peter Schmeichel - thủ môn Kasper Schmeichel - cùng với đội trưởng Simon Kjaer tới an ủi vợ Eriksen khi cô khóc nức nở chạy từ khán đài xuống sân vì nghĩ chồng đã qua đời. Sáng 14/6, tiền vệ Inter Milan lần đầu lên tiếng sau sự cố ngừng tim trên sân, khẳng định sẽ không bỏ cuộc và gửi lời cảm ơn mọi người.
HLV tuyển Đan Mạch Kasper Hjulmand cũng chỉ trích UEFA vì "lựa chọn cứng nhắc" mà họ buộc phải theo. "Tôi cho rằng thật sai lầm khi quyết định giữa hai kịch bản trong trường hợp này. Các cầu thủ không biết liệu mình đã mất đi người bạn thân nhất và họ phải quyết định có thi đấu hay không. Tôi cảm thấy chúng tôi đáng lẽ không nên ra sân, chỉ lên xe bus và trở về nhà rồi chờ đợi những gì xảy ra tiếp theo. Đó là thông điệp cứng rắn rằng các cầu thủ phải cố gắng và đưa ra quyết định. Tôi hiểu rằng đặt cầu thủ trong tình trạng bất ổn như vậy là sai lầm. Tôi thực sự tự hào khi là HLV của một tập thể đã phản ứng như cách họ đã làm. Bóng đá đã thể hiện mặt tốt đẹp nhất là tinh thần đồng đội, lòng trắc ẩn và tình yêu thương", nhà cầm quân 49 tuổi chia sẻ.
Các cầu thủ ra sân đã tiếp với Phần Lan khi vẫn chưa hết bàng hoàng lo lắng cho đồng đội. Ảnh: EPA.
HLV tuyển Đan Mạch nói thêm rằng một vài cầu thủ không sẵn sàng về mặt tinh thần tiếp tục ra sân phần còn lại của giải đấu khi vừa trải qua cú sốc của Eriksen hôm thứ 7. Trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan tạm dừng sau sự cố của tiền vệ 29 tuổi. Sau khi biết tin Eriksen đã tỉnh táo và sức khỏe ổn định, anh cũng động viên các đồng đội đá nốt. "Những chú lính chì" ra sân trong tiếng vỗ tay của đối thủ Phần Lan. Hai đội đá nốt những phút còn lại của hiệp một sau đó nghỉ 5 phút rồi đá tiếp hiệp hai. Không có tâm trạng nào thi đấu, Đan Mạch để Phần Lan ghi bàn duy nhất của trận đấu, chấp nhận thua 0-1 trong trận ra quân.
Hành trình Euro của Đan Mạch sẽ thêm khó khăn sau trận ra quân thất bại. Ngày 17/6, đội bóng sẽ thi đấu với đối thủ mạnh nhất bảng B là tuyển Bỉ, 5 ngày sau gặp Nga ở trận cuối cùng.
Hoàng Trang (Theo The Sun)