Chiều Rằm tháng Giêng, chùa Phúc Khánh ở đường Tây Sơn, Hà Nội đông nghẹt người. Có đến hàng nghìn người chen chúc nhau vào lễ chùa, phần đông trong số đó cố gắng tìm một chỗ để ngồi tham gia buổi cúng Rằm diễn ra vào lúc 7h tối.
Người phụ nữ mất tiền hoảng hốt kêu trời, vừa khóc lóc vừa nói hơn 30 triệu đồng cất trong túi đã bị kẻ gian lấy mất. Cảnh sát và dân phòng, bảo vệ trong khu vực chùa Phúc Khánh đổ xô đến nhưng kẻ gian đã trà trộn vào đám đông, không để lại dấu vết. Người phụ nữ được đưa đến trụ sở công an phường trình báo, vừa đi vừa khóc, để lại đám đông người đi lễ chùa xôn xao bàn tán.
![]() |
Rừng người chen chúc nhau vào lễ chùa Phúc Khánh. (Ảnh Hòang Hà) |
Theo một cảnh sát làm nhiệm vụ giữ trật tự trong khu vực chùa, suốt từ đầu năm mới đến nay, ngày nào chùa Phúc Khánh cũng có hàng nghìn người đến lễ Phật, cúng sao giải hạn và cầu an. Lợi dụng sự đông đúc này, nhiều kẻ gian đã trà trộn và trổ nghề "hai ngón". Mỗi ngày có đến hai, ba chục người báo với bảo vệ chùa mình bị mất đồ, chủ yếu là điện thoại và tiền. Trong đó, trường hợp mất hơn 30 triệu tiền mặt của người phụ nữ kia là lớn nhất.
Tại một số chùa khác trong TP Hà Nội như chùa Hà, chùa Quán Sứ, Phủ Tây Hồ… nhiều người đã trở thành nạn nhân của dân hai ngón. Anh Tuấn Anh, nhà ở Đường Thành, cho biết: "Tôi đang đứng lễ thì thấy phía sau xô đẩy nhẹ. Nghĩ là do đông người, có người muốn len vào trong nên không để ý. Lúc lễ xong, ra ngoài mới thấy quần bò bị rạch túi sau, ví tiền đã bị móc mất. Tiền mặt không có nhiều nhưng giấy tờ quan trọng, thẻ ATM... mất hết".
Nhiều người đi lễ chùa chủ quan đã bị đạo chích móc mất điện thoại trong túi áo khoác, túi quần. Anh Bình, đi lễ ở Phủ Tây Hồ, vừa mua được chiếc điện thoại xịn chơi Tết, hôm 13 tháng Giêng đi lễ cũng bị kẻ gian móc mất. "Đen đủi thật, đầu năm đi lễ chùa cầu may, thế mà gặp xui luôn. Âu cũng là do mình thiếu cẩn thận, mất mát thế này cũng là để nhắc nhở bản thân".
Anh Bình cho biết Ban quản lý Phủ đã có nhiều biện pháp cảnh báo người đi lễ về tình trạng trộm cắp, móc túi, thậm chí phát loa, trưng ảnh những tên đạo chính nhưng dường như không mấy hiệu quả vì người đến đây quá đông, kẻ gian trà trộn khó phát hiện.
![]() |
Kẻ gian thường trà trộn vào đoàn người đang chen lấn này để hành nghề. (Ảnh Hoàng Hà) |
Ở một số chùa khác, sự cảnh báo này của Ban quản lý nhìn chung còn yếu. Những tờ giấy A4 in những dòng chữ cảnh báo được dán trên cách bức tường dẫn vào chùa tỏ ra không gây được ấn tượng lắm đối với người đi lễ. "Người đi lễ thì đông nghẹt, ai cũng chỉ chăm chăm tìm lối vào, tìm chỗ đứng lễ, có chen lấn xô đẩy thì cũng cố mà đứng trụ để lễ xong rồi ra, ai còn thời gian mà đọc mấy tờ giấy đó", bác Thạch, phật tử chùa Phúc Khánh nói.
Theo bác Thái, bảo vệ trật tự ở chùa Phúc Khánh, người dân khi đi lễ chùa nên ăn mặc gọn gàng, không mang theo nhiều tiền bạc, đeo đồ trang sức quý, túi xách cồng kềnh. Điện thoại và ví tiền nên cất vào túi áo trong, không để trong túi quần sau hoặc túi áo. Không nên mặc áo khoác rộng, kẻ gian thò tay vào trong túi áo cũng không biết. Nếu thấy trong đám đông có những kẻ cứ len lỏi, chen chúc một cách cố tình thì cần cảnh giác, kiểm tra lại túi và đồ dùng của mình.
Bác Thái cũng cho biết thêm, nhiều người đi lễ phật cứ cố gắng chen cật lực để vào được đến Tam Bảo, tạo cơ hội cho kẻ gian trổ nghề. Đến chùa lễ là đã thể hiện cái tâm của mình, nếu thấy chùa đông quá thì thắp hương vái vọng cũng tốt, không nhất thiết phải chen vào tận nơi, cúng xong rồi chen ra ngoài được thì thấy tiền bạc, đồ dùng đã không cánh mà bay.
Bình Minh