Ra công viên, ngồi ven hồ để tránh cái nóng 37 độ C trong ngày 21/5. |
Mất điện, hệ thống đèn tín hiệu giao thông cũng ngừng hoạt động, cộng thêm vào đó, người dân đổ ra đường hóng gió càng làm cho tình trạng giao thông trở nên hỗn loạn.
Tại các ngã tư Lương Văn Can-Hàng Bông, Bà Triệu-Lý Thường Kiệt, Phố Huế-Hai Bà Trưng, Kim Mã-Nguyễn Chí Thanh... các phương tiện chen lấn, mong thoát khỏi ngã tư.
Cũng tại những ngã tư này đã xảy ra một số vụ xô xát do người chen, người đẩy... Tại ngã tư Bạch Mai - Lê Thanh Nghị, ô tô và xe máy không nhường đường đã làm tắc cả một đoạn đường khá dài. Nhiều người tìm cách lách vào những ngách nhỏ nhưng tình hình cũng không khả quan bởi hai đầu đường đã bị bịt chặt do tắc ở ngã tư.
Thế nhưng, mất điện cũng là nguồn vui của nhiều người, nhất là những người bán hàng rong.
Chị Thảo, quê ở Hà Tây, hồ hởi kể hằng ngày chị chỉ bán rau, nhưng mất điện nên bán kèm cả quạt nan, quạt giấy. Một buổi sáng mất điện, chỉ loanh quanh khu tập thể Nam Đồng, chị kiếm thêm một số tiền kha khá nhờ bán quạt.
Ông chủ các cửa hàng bán máy phát điện cũng mừng vì có được cơ hội làm ăn hiếm có. Mất điện đã khiến nhiều cửa hàng, quán ăn, các công ty và cả những gia đình khá giả đổ xô đi mua máy phát điện.
Giá mỗi chiếc rẻ nhất cũng 5-7 triệu đồng (dùng cho gia đình); đắt thì vài chục triệu đồng. Theo anh Huy, chủ một cửa hàng bán máy phát điện trên đường Trường Chinh, chỉ trong ngày 21/5 cửa hàng anh đã bán được trên 100 máy phát điện.
Nóng 37 độ, không quạt, không máy lạnh, cư dân các chung cư Trung Hòa-Nhân Chính, khu tập thể Nam Đồng, tập thể Phương Mai... đổ xô xuống đường hóng mát. Nhiều gia đình còn chống nóng bằng cách chạy đến nhà bạn bè ở những khu vực không mất điện.
Anh Lân, phố Nguyễn Khắc Nhu, Ba Đình, cho NLĐ biết, buổi sáng mất điện, anh đưa cả gia đình về nhà bà nội. Buổi trưa, nhà bà nội mất điện, tất cả lại về nhà bà ngoại. Tóm lại là “cứ ở đâu có điện thì ta đến”.
Trời quá nóng nên mới 6-7h, các bể bơi: Thái Hà, Cầu Giấy, Làng Quốc tế Thăng Long, Quảng Bá, Nghĩa Tân, Nghi Tàm, Công viên nước Hồ Tây đã đông nghẹt khách. Còn các cửa hàng kem, nước giải khát, chè... lượng khách cũng tăng gấp 2- 3 lần so với những ngày thường.