![]() |
|
Lan can cong queo, vữa lở để lộ những thanh sắt bên trong. |
Nhà C1 được liệt vào danh sách một trong 12 tòa nhà cao tầng nguy hiểm của phường Thành Công, quận Ba Đình. Thuộc cấp độ D, cấp độ nguy hiểm nhất và có thể sụp bất cứ lúc nào, chung cư C1 luôn trở thành nỗi ám ảnh và nỗi lo lắng của 109 hộ dân sống tại đây.
Trận mưa lớn kéo dài hàng tuần qua càng khiến cho tòa nhà này "mủn" ra. Tường nhà nứt toác, bong mảng như vết thương bị lở loét bị nhiễm trùng. Lan can cong queo chỉ còn trơ lại thanh sắt bên trong vì phần vữa còn lại đã bung hết. Ai đó vô ý chỉ cần tựa nhẹ vào đoạn thanh chắn này cũng có thể hết hồn vì có thể ngã xuống dưới bất cứ lúc nào. Nền nhà và hành lang chỗ "lên dốc" chỗ lại "xuống dốc.
Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, UBND thành phố Hà Nội đã gửi công văn hỏa tốc tới phường Thành Công quyết định di dời các hộ gia đình đang sinh sống tại nhà C1 tới tạm cư tại chung cư Nơ 6, khu 5,03 ha phường Dịch Vọng, Cầu Giấy. Cuộc họp tối qua của UBND phường và người dân đã diễn ra khẩn cấp yêu cầu người dân di chuyển ngay trong đêm và chậm nhất là 12h trưa nay. Nếu trường hợp nào không đi, sẽ có các biện pháp cưỡng chế.
|
Nền nhà chỗ "lên dốc", chỗ "xuống dốc". |
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch UBND phường Thành Công, nhà C1 sẽ được xây dựng lại sau khi dân đã di dời hết ra khỏi đó. Trước mắt, để tránh thiệt hại về người trong những ngày mưa tới, các hộ dân sẽ được chuyển tới nơi an toàn. Nhiều hộ dân đã tự nguyện đi ngay trong đêm qua, một số khác mãi tới tận trưa nay vẫn cố "bám trụ" vì thấy vẫn hoang mang không biết có bị chuyển tới nơi nào nữa không.
![]() |
|
Tường nhà nứt, bong tróc thành từng mảng. |
Khệ nệ khiêng tủ quần áo từ tầng 3, anh Lê Văn Thảo và người em trai phải khó khăn lắm mới lách qua nổi cầu thang hẹp và tránh sao cho không bị va vào tường mủn. Trong nhà, đồ đạc ngổn ngang, tivi, tủ lạnh, máy tính nằm lăn lóc trên nền nhà chờ chủ khuân đi.
"Gia đình tôi đã nhận chìa khóa bên nhà Nơ 6, khu 5,03 ha phường Dịch Vọng, Cầu Giấy. Không đi không được bởi nhà này đã xuống cấp nghiêm trọng rồi. Mưa thêm vài ngày nữa, nhà sập lúc nào không biết. Tính mạng quan trọng trên hết nên từ sáng tới giờ nhà tôi đang gấp rút chuyển đồ sang bên đó", anh Thảo cho biết.
Dưới tầng 1 nhà C1 chủ yếu là các hộ kinh doanh còn tầng trên là các hộ dân. Một số hộ không chịu đi vì hoang mang không biết liệu họ được ở tạm chỗ mới trong bao lâu. Nhiều người vẫn cố gắng cố thủ đến tận trưa nay khi tòa nhà đã bị cắt điện, nước.
"Chúng tôi chấp nhận ra đi nhưng phải có qui định rõ ràng, quyền lợi sau khi quay về nhà cũ thế nào. Phường không giải thích cho chúng tôi biết sẽ phải ở trong bao lâu. Không thể nói đi là đi ngay được. Đồ đạc, hàng hóa trị giá hàng trăm triệu, tha đi, biết để chỗ nào", ông Nguyễn Trang, phòng 204 nhà C1 bức xúc.
Đến trưa ngày 7/11, ông Nguyễn Huy Toản, phó chủ tịch phường, thông báo, đã có 94/109 hộ dân ký và nhận chìa khóa phòng ở bên nhà Nơ 6.
Dưới sân nhà C1, từng đoàn xe tải nườm nượp ra vào chở đồ làm tắc nghẽn cả một đoạn đường dài. Nhà nào nhà nấy tay xách nách mang chất đầy đồ lên xe tải. Ai cũng khẩn trương, nỗi lo âu hiện rõ trên khuôn mặt.
Một vài hình ảnh về các hộ dân sống trong nhà C1 đi "tị nạn":
|
|
| Vứt đồ từ tầng 3 xuống. |
|
|
| Mang cả dát giường theo. |
![]() |
| Nhà C1 sẽ được xây mới sau khi di dời hết các hộ dân. |
![]() |
| Khiêng tủ từ tầng 3 xuống. |
|
|
| Khệ nệ xách đồ. |
|
|
| Tủ lạnh, tủ quần áo, nồi niêu, xoong chảo cũng...xuống đường. |
|
|
| Tấm biển chuyển đồ nhanh lập tức được dựng nên ngay khi 109 hộ dân này có quyết đinh phải di dời. |
|
|
| Đồ đạc, quần áo chất đống dưới sân nhà C1. |
|
|
| Tâm trạng lo âu hiện rõ trên mặt mỗi người dân. |
|
|
| Xe của các bé cũng được khuân đi. |
|
|
| Mang theo bình gas đến nơi ở mới. |
|
|
| Khéo léo khiêng tủ lách qua hành lang hẹp. |
|
|
| Xe tải chuyển đồ ra vào nườm nượp làm tắc nghẽn đường phố. |
Bình Minh














