Cô gái trẻ, không tiết lộ danh tính, gần đây có cuộc hẹn đầu tiên với chàng trai 29 tuổi họ Liu, người mà cô chưa từng gặp mặt, tại một nhà hàng ở tỉnh Chiết Giang, Taizhou Evening News đưa tin.
Cuộc hẹn gặp được mẹ của Liu sắp đặt. Trước khi hai người gặp nhau, Liu đã đề nghị trả tiền bữa ăn, cho rằng đây sẽ là một bữa tối lãng mạn của đôi bên.
Tuy nhiên, lúc đến nhà hàng, Liu ngạc nhiên khi đối tượng hẹn hò của anh không đi một mình mà dẫn theo 23 người họ hàng tới cùng dùng bữa mà không thông báo trước. Cô gái sau đó tiếp lộ với truyền thông rằng cô muốn thử xem bạn trai tương lai của mình có đủ hào phóng để trả tiền bữa ăn cho 25 người hay không.
Sau khi cùng nhau dùng bữa tối thịnh soạn, cô gái và người nhà không tìm thấy Liu đâu. Chàng trai được cho là đã bỏ trốn sau khi nhìn tờ hóa đơn 19.800 tệ (khoảng 3.000 USD), với toàn món và loại rượu đắt tiền nhà họ hàng cô gái yêu cầu.
Cuộc hẹn hò kết thúc và Liu đã không vượt qua "bài kiểm tra về sự hào phóng", còn cô gái phải tự thanh toán hóa đơn.
Sau bữa ăn, hai người thống nhất Liu sẽ phải trả một phần nhỏ cho bữa ăn, còn lại chia đều cho 23 người họ hàng của cô gái.
Sự việc làm dấy lên một cuộc bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc về việc ai là người nên thanh toán bữa ăn.
"Đàn ông thì nên trả tiền. Nhưng mang thêm 23 người đi ăn cùng là không thể chấp nhận được", một thành viên bình luận.
"Nếu sau cuộc hẹn, hai người họ thích nhau và tiếp tục hẹn hò thì người đàn ông nên trả tiền", người thứ hai nêu ý kiến.
"Thông thường phụ nữ có thể sẽ mang thêm một hoặc hai người bạn đến để đỡ ngượng ngùng. Là những quý ông, chúng ta nên thanh toán cho bữa ăn đó. Nhưng nếu cô gái dẫn theo 7 hoặc 8 người, tốt nhất là bạn nên rời đi, vì dù sao cô ấy cũng không thành thật", người thứ ba cho hay.
Hướng Dương (Theo Mail)