Đàm Vĩnh Hưng vừa đăng lên trang cá nhân loạt ảnh theo trào lưu già hóa của anh và Mỹ Tâm. Kèm theo đó là chia sẻ về điều anh mong muốn khi về hưu. Nam ca sĩ viết: "Sau này nếu về hưu, điều mong mỏi của tôi là sẽ không có ai hỏi rằng: 'Ông thấy ca sĩ đó hát thế nào? Ông đánh giá ra sao? Ca sĩ đó có phù hợp với dòng nhạc kia không?... Và chắc chắn tôi sẽ rải muối gạo tiễn vong người đó liền".

Đàm Vĩnh Hưng khi về già qua ứng dụng FaceApp.
Sở dĩ anh có suy nghĩ vậy vì trả lời xong anh cũng chẳng được gì: "Dư luận vỗ tay hay thiên hạ lại chửi 'lão già hết thời rồi thì nên im lặng giùm cho con cháu nể. Đại loại thế và không biết lúc đó câu nói: 'Thổi tắt nến của người khác cũng không làm bạn sáng hơn' có còn được sử dụng nữa không".
Mặt khác, anh cũng rất ghét suy nghĩ áp đặt vào giới trẻ. Với anh đúng sai là phải rõ ràng, sòng phẳng và công tâm. "Tôi không bao giờ đón nhận văn hóa 'người lớn luôn đúng, người lớn nói gì, làm gì cũng đúng'. Nhiều người Việt mình đang áp đặt văn hóa đó một cách quán tính hết thế hệ này sang thế hệ khác mà không chịu tìm hiểu cái đúng, sai nằm ở đâu", ông hoàng nhạc Việt chia sẻ.

Nam ca sĩ hào hứng khi hưởng ứng trào lưu già hóa cùng Mỹ Tâm.
Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và đồng nghiệp đồng quan điểm và ủng hộ cách nghĩ của Mr. Đàm. Một khán giả khen ngợi: "Đúng tính cách của Đàm Vĩnh Hưng, luôn thẳng thắn, công tâm và không nhiều chuyện. Rất thích con người của anh". "Quá hay cho câu 'Thổi tắt nến của người khác cũng không làm cho bạn sáng hơn'. Yêu quý anh vì cách suy nghĩ này".