Leanne Bethell, sống ở thị trấn Telford thuộc vùng West Midlands, chia sẻ bức ảnh đám mây lên Facebook kèm chú thích: "Đang lái xe về nhà thì Lacey mới hét lên OMG! Tôi phát hoảng lên được. Sau đó, nó chỉ hình đám mây cho tôi xem".
Ngay lập tức, bài đăng của Bethell thu hút sự chú ý của người dân Anh và được lan truyền với tốc độ chóng mặt. "Bạn sẽ chỉ nhìn thấy nó nếu bạn tìm kiếm nó. Có thể đó là một dấu hiệu hoặc chúng ta chỉ đang cố kiếm tìm một dấu hiệu từ Chúa trời", một người dùng mạng bình luận. "Tôi chỉ biết rằng người phụ nữ này đã dành cả cuộc đời cho chúng đa. Với sự tôn trọng hết mức, chúc bà yên nghỉ, Nữ hoàng Elizabeth II", một người khác viết bên dưới.
Trước đó, chiếc cầu vồng kép cũng xuất hiện trên bầu trời Điện Buckingham và một cầu vồng đơn ở lâu đài Windsor cùng lúc Hoàng gia công bố về cái chết của Nữ hoàng. Theo truyền thông Anh, nhiều người dân còn cho rằng đó là "dấu hiệu" do Nữ hoàng gửi tới, rằng bà "thực sự đã rời bỏ chúng ta". Một số còn cho rằng cầu vồng đôi là "Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng thân Philip".
18h30 chiều qua (giờ địa phương), trang mạng xã hội của Hoàng gia công bố Nữ hoàng băng hà. Bà qua đời một cách yên bình ở lâu đài Balmoral, hưởng thọ 96 tuổi. Vương quốc Anh và Khối thịnh vượng chung bắt đầu để tang Nữ hoàng từ hôm nay và sẽ kéo dài tới 7 ngày sau lễ tang của bà. Linh cữu của Nữ hoàng sẽ được vận chuyển bằng đoàn tàu của Hoàng gia đến London. Thi hài vị quốc vương trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Anh sẽ nằm tại Tòa nhà Quốc hội Westminster trong 4 ngày để hàng trăm nghìn người dân có thể tới viếng.
Lễ tang cấp nhà nước dự kiến diễn ra tại Tu viện Westminster ngày 19/9 với sự tham dự của toàn bộ Hoàng gia cũng như 2.000 nhân vật trọng yếu, từ nguyên thủ quốc gia, thủ tướng, tổng thống, Hoàng gia châu Âu tới những người có sức ảnh hưởng trên toàn cầu.
Tùng Anh (Theo UK Press)