Mùa cưới năm 2011, mình đi dự không biết bao nhiêu đám cưới, tới nỗi ngày 31/12, Tết dương lịch và ngày sau đó kín mít lịch. Nhưng sao mình rất thích đi ăn đám cưới. Mỗi lần chứng kiến lễ cưới của các bạn, cảm xúc thật khó tả, cứ như trên mây lạc lối. Mình ước gì được làm cô dâu, được mặc đẹp, trang điểm đẹp, được làm người quan trọng nhất buổi tiệc. Và rồi đầu năm nay, mong muốn của mình đã thành sự thật. Mỗi khi nhớ lại, mình vẫn không khỏi lâng lâng, tê tê và tự cười một mình khi nhớ về khoảng thời gian chuẩn bị cưới và trong lễ cưới.
Màn cầu hôn của chú rể trong album cưới. |
Từ khi bước vào tuổi mới lớn, được xem các bộ phim đám cưới Mỹ vào cuối mỗi tuần, mình lại ước ao và tưởng tượng ra bức tranh tương lai. Chủ rể chính là mối tình đầu của mình, mình được khoác lên chiếc váy lung linh để không còn là "cô bé Lọ Lem" nữa và có một album ảnh cưới với dàn phù dâu chính là những người bạn thân thiết. Thế là quá vui, quá đủ cho một cô bé nghèo như mình rồi.
Ai cũng nghĩ tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, nhưng mình thì nghĩ khác. Mình tôn thờ mối tình đầu và hơn thế nữa, mình mong muốn vun vén cho mối tình đó được bền lâu và biết đâu thực tế này là ví dụ nho nhỏ để các cặp yêu nhau không bi quan về mối tình đầu. Mình thích anh ấy trước, từ lúc lớp 7 nhưng chỉ là thích vô tư kiểu học trò thôi.
Anh cùng học chung lớp cấp 2 và cấp 3 với mình. Nhưng không ngờ cuối năm lớp 12, anh lại tỏ tình với mình. Hạnh phúc còn gì bằng nữa, phải không? Sau 9 năm với bao vui, buồn, giận hờn vu vơ của tình yêu, cũng như những đau khổ tưởng chừng không thể vượt qua bởi sự nghiệt ngã của bệnh tật, giấc mơ của "cô bé Lọ Lem" đã thành hiện thực. Cuối cùng mình cũng được tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ bến khi chung sống với mối tình đầu và được đám bạn thân ủng hộ nhiệt tình, chuẩn bị cho đám cưới.
Thật là thích khi tự tay mình chuẩn bị đám cưới và đặc biệt hơn là được cùng người mình yêu thu xếp mọi thứ, từ váy cưới, áo dài, hoa cầm tay, trang điểm đến áo vest, giày chú rể... Trong đầu mình có không biết bao nhiêu thứ muốn làm để đám cưới đáng nhớ nhất. Những ý tưởng chụp ảnh, chọn nhà hàng, thiệp cưới, tiết mục văn nghệ nho nhỏ trong tiệc cưới, làm clip về hai đứa, trang trí bàn ký tên hay là sổ ký tên sao cho thật xinh xắn vì tính mình rất là nhí nhảnh.
Mình luôn tạo thời gian biểu thư giãn để không bị stress vì nếu quá áp lực, cô dâu sẽ không đẹp trong ngày cưới. Mình liệt kê các đầu mục công việc, sắp xếp thứ tự ưu tiên và lên kế hoạch, cứ mỗi cuối tuần sẽ cùng nhau chuẩn bị xong dứt điểm một việc. Chụp ảnh cưới và chuẩn bị tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" trong buổi tiệc là hai sự hiện ấn tượng nhất mỗi khi mình hồi tưởng lại. Thời gian đó thật là vui.
Chụp ảnh cưới là ưu tiên hàng đầu vì nó lưu giữ hình ảnh về sau để con cháu mình chiêm ngưỡng. Sau khi chấp nhận lời cầu hôn, hai đứa mình quyết định đi chụp ảnh càng sớm càng tốt vì thời gian này rất hạnh phúc, khuôn mặt lúc đó là rạng ngời nhất. Bạn không tin thì hãy nghĩ lại xem sao? Mình cứ đi dọc đường Hồ Văn Huê xem qua. Tiệm nào cũng giống nhau thôi nên mình chỉ tham khảo bốn studio cho đỡ vất vả.
Không hiểu sao mình rất thích được mặc áo cưới, cái cảm giác được mặc nó thật khó tả: Lâng lâng khi được thấy mình hoàn toàn khác với hình ảnh đời thường, miệng luôn cười vì cảm giác hạnh phúc, và cảm giác tự tin khi được đứng cạnh người ấy. Tận dụng cơ hội có một không hai này, mình muốn khoác nhiều thật nhiều áo cưới, muốn lưu giữ lại khoảnh khắc vui nhất, quan trọng nhất của đời mình qua các bộ áo cưới.
"Hội những người bạn thân đi cùng năm tháng", dàn phù dâu học chung với cô dâu, chú rể cả cấp hai và cấp ba, cũng là gia đình thứ hai của mình. |
Mình vốn không thích các tiết mục do vũ công nhà hàng biểu diễn vì thấy cứ giống nhau. Mình có xem phim Glee và phát hiện một bài hát trong phim rất phù hợp với đám cưới và đặc biệt phù hợp với phong cách xì tin của mình. Mình huy động bạn bè gần xa tham gia như một món quà tặng hai vợ chồng mình. Lúc tập các bạn cũng ngại ngùng, thế mà lên sân khấu thì nhiệt tình lắm. Bài hát Marry you như vẫn còn vang vang đâu đây khi mình viết những dòng này:
"It’s a beautiful night. We’re looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you..."
Những nàng phù dâu lung linh. |
Các chàng phù rể bảnh bao. |
Dù đã lên xe hoa được gần 6 tháng rồi, nhưng sao mỗi lần tham dự đám cưới của bạn, da mình vẫn rợn lên vì mừng cho bạn và cũng không quên những cảm xúc khi mình được là cô dâu. Mùa cưới đã tới rồi, chúc mừng các bạn sắp kết hôn luôn vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn của mình nhé!
* Độc giả muốn được tư vấn, chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới và trong quá trình tổ chức, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Nguyễn Thanh Thảo