>> 'Khoảnh khắc đẹp của đám cưới'
Hôm nay vô tình lên Ngoisao.net biết được cuộc thi Khoảnh khắc đẹp của đám cưới, lòng thấy rất vui vì mình rất muốn chia sẻ với mọi người về cái giây phút hạnh phúc nhất đời mình. Cái ngày mà mình nhận ra rằng: "Đúng, thật sự có những giọt nước mắt hạnh phúc!".
Là người chu đáo và tỉ mỉ, mình tự chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới. Từ những việc nhỏ nhặt nhất như hoa trang trí nhà, hoa cầm tay đến trang phục, trang điểm, hình cưới… tất tần tật mọi thứ đều được tham khảo và thực hiện một cách logic. Thậm chí, mình còn lên cả kịch bản cho lễ cưới. Nhưng thật sự, có những khoảnh khắc mà mình không thể nào đoán trước được và cũng không thể nào sắp xếp hay lên kế hoạch được. Đó là những khoảnh khắc của hạnh phúc. Và thế là, mọi việc trong đám cưới diễn ra theo đúng những gì tự nhiên và chân thật nhất. Ấm cúng, trang trọng và đầy ấp yêu thương.
Con không thể quên cái nắm tay ghì chặt của ba khi dắt con lên lễ đường. Cái ôm thắm thiết khi ba chuẩn bị trao tay con gái mình cho một người đàn ông khác và cái khoát tay từ chối quay ra phía ngoài sảnh vì ba muốn ở lại thêm chút nữa để dõi theo con đến cuối bến bờ hạnh phúc.
Con cũng không thể quên những giọt nước mắt của mẹ khi tiệc sắp kết thúc. Con cảm nhận rất rõ có cái gì đó cứ nghèn nghẹn không nói thành lời của mẹ khi đứa con gái yêu sắp về nhà người khác. Và cả cái khóc vỡ oà của đứa em gái 8 tuổi đã bị phát hiện khi núp sau tấm màn vì sợ chị hai đi lấy chồng rồi không được gặp mỗi ngày nữa. Yêu lắm! Thương lắm! Và quý lắm những giây phút ngọt ngào chứa chan tình cảm đó.
Cám ơn ba mẹ, cám ơn gia đình đã cho con nhận ra giá trị của hạnh phúc, đó là sự che chở và tình yêu thương mà mọi người dành cho con. Điều đó sẽ là hành trang, là động lực để con xây dựng tổ ấm sau này của mình.
Lễ cưới của mình thật may mắn vì diễn ra trong sự ấm cúng, tràn ngập tiếng cười và những giọt nước mắt hạnh phúc. Vợ chồng mình đã chuẩn bị mọi thứ bằng tất cả tình yêu thương, sự trân trọng và cả tấm chân tình và may mắn là tất cả quan khách đểu cảm nhận được điều đó nên đã đón nhận, chia sẻ lại bằng tất cả tấm lòng. Cám ơn mọi người đã đến chia vui vào một ngày hối hả và bận rộn.
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.
Ngọc Mỹ