Đoàn xe túc trực trước nhà Bí thư Tỉnh ủy để đưa dâu. |
Ông Bí thư Tỉnh ủy làm sui với Phó giám đốc Sở Nội vụ nên ngày lễ vu quy của cô con gái út, ông Bí thư Tỉnh ủy “hốt hụi chót” bằng cách mời chọn lọc khách “chất lượng”, chiêu đãi “phân tán” tại nhà riêng và nhà hàng, khách sạn sang trọng. Đoàn xe đưa rước dâu mang biển số xanh, toàn là quan chức, giám đốc doanh nghiệp “có máu mặt”.
Từ sáng tinh mơ ngày 4/1, chiếc xe mang biển số xanh của huyện U Minh xuyên màn sương sớm trên con đường đầy cát bụi chở các quan chức địa phương tiến về Cà Mau. Khoảng 11 giờ, nhà khách Minh Hải của Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức bữa tiệc vu quy rất linh đình, khách ngồi chật từ bên trong nhà hàng đến tận ngoài sân, dù mặt sân nhà khách khá rộng nhưng vẫn không còn chỗ trống. Phía trước cửa rạp, bảng hiệu vu quy đã được nới ra thêm cho đủ chỗ trống để khách đi dự đám cưới cô con gái của bí thư. Hàng chục chiếc xe biển số xanh của lãnh đạo các huyện đến dự tiệc đậu chật cứng cả một góc sân.
Ông Bí thư Tỉnh ủy có nhà rộng rãi, khang trang với khuôn viên trên 3.000 m2 đất vườn nội ô thành phố Cà Mau tại số 506 đường Lê Khắc Xương, khóm 4, phường 6, thế nhưng ông vẫn tổ chức tại nhà khách Minh Hải ở số 1 Trần Hưng Đạo, phường 5.
Phòng đãi tiệc có sức chứa hàng trăm thực khách mà vẫn không đủ chỗ. Khách đến sau phải ngồi cả ra ngoài sân. Tại nhà riêng, ông tổ chức “hiệp nhì” vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Sau giờ tan sở, hàng loạt xe của các vị lãnh đạo “thân thiết” đậu chật cả đường đến chia vui cùng vị bí thư.
Trước đó, hàng trăm khách đã đánh xe con tề tựu tại đây để “nhóm họ” cho ấm cúng. Khách mời của ông bí thư là giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó ban ngành cấp tỉnh... đều có mặt. Một anh bạn kinh doanh địa ốc kể: “Tôi đâu có quan hệ gì với lãnh đạo nhưng thấy cái thiệp nằm trên bàn, công chuyện lu bu không đi được, đành phải bỏ bao thư cho xong lễ nghĩa”. Hôm tổ chức tiệc tại nhà khách Minh Hải, ngoài lực lượng quen biết với bí thư thì hầu hết lãnh đạo các huyện, thành phố Cà Mau, ban ngành, đoàn thể đều đến chúc mừng ngày vu quy của con gái bí thư nhân ngày đầu năm mới. Có vị giám đốc sở bận họp ở Hà Nội không về dự được, cán bộ văn phòng phải lo phong bì đi ăn tiệc thay!
Sáng 5/1, trên các tuyến đường: Lê Khắc Xương, Lý Thường Kiệt, Phan Ngọc Hiển, Trần Hưng Đạo... hàng chục chiếc xe đời mới biển số xanh diễu hành trên đường phố. Chưa bao giờ người dân Cà Mau chứng kiến một đoàn xe đưa rước dâu đông đảo, sang trọng, quý phái đến thế. Hôm đưa dâu sang nhà chồng, không có một chiếc Honda nào mà toàn là xe ôtô của Tỉnh ủy, UBND, Sở Nội vụ... làm chật cứng cả đường giữa lúc mọi người đang hối hả đến công sở.
Đoàn xe đưa rước dâu dừng lại ở nhà trai là Phó giám đốc Sở Nội vụ tại số 30 Huỳnh Ngọc Điệp, phường 5, thành phố Cà Mau. Đây là khu nhà liên kế nên sui trai phải tận dụng nhà kho của Công ty phát triển nhà để tổ chức nhóm họ từ sáng hôm qua cho tiết kiệm mà... đông khách! Sui gái đãi “hiệp nhì”, sui trai cũng chẳng thua kém! Buổi trưa hầu hết cán bộ, lãnh đạo trên địa bàn tỉnh đến dự. Nhà kho không đủ nên họ nhà trai nới ra thêm, đặt khoảng chục bàn cho đủ khách của ông Phó giám đốc Sở Nội vụ. Đến chiều, lãnh đạo huyện, thị “họp mặt” đông đủ.
Theo Công An TP HCM, ngày 31/12/2004, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn số 3416/UB về việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đón Tết Ất Dậu. Theo công văn này, lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 48/2004/CT-TTg ngày 24/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “trước, trong và sau Tết Nguyên đán không được sử dụng xe công để phục vụ các hoạt động cá nhân”. Thế mà vào những ngày đầu năm dương lịch, Bí thư tỉnh ủy Cà Mau cùng với Phó giám đốc Sở Nội vụ tổ chức đám tiệc rình rang, lấy hàng chục xe công để đưa đón dâu khi mà chữ ký và con dấu trên công văn của UBND tỉnh vừa ráo mực.