Theo The Paper, hôm 13/9, một công ty tổ chức tiệc cưới ở thành phố Chu San, tỉnh Chiết Giang bị tòa án phán quyết trả gấp đôi tiền đặt cọc và bồi thường tổn thất tinh thần cho một cặp vợ chồng vì chiếu phim khiêu dâm trong hôn lễ của họ. Trước đó, chú rể người Chu San có nickname Xiaolin và hôn thê lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào tháng 10/2020. Tháng 4 cùng năm, họ ký hợp đồng với một công ty tổ chức đám cưới địa phương, với chi phí 30.000 nhân dân tệ (khoảng 105 triệu đồng).
Khi ký hợp đồng, Xiaolin thanh toán tiền đặt cọc theo thỏa thuận và sau đó còn thanh toán hết phí dịch vụ. Tuy nhiên, vào ngày cưới, trên màn hình lớn của hội trường chiếu phim khiêu dâm xen lẫn ảnh cưới. Đoạn phim kéo dài nửa phút và khiến quan khách náo loạn. Sau khi bị người thân và bạn bè chú rể khiếu nại, người tổ chức tiệc cưới mới tắt video. Tình tiết bất ngờ này không chỉ làm gia đình cô dâu, chú rể vô cùng khó chịu mà còn khiến đồng nghiệp, người thân, bạn bè đến dự tiệc cưới bàn tán xôn xao một thời gian dài. Điều này tác động tâm lý tới Xiaolin và vợ anh.
Hồi tháng 1 năm nay, Xiaolin kiện công ty tổ chức tiệc cưới, yêu cầu công ty này chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. Cặp vợ chồng cũng bắt đối phương phải hoàn trả gấp đôi số tiền đặt cọc là 10.800 nhân dân tệ (gần 38 triệu đồng) và đền bù tổn thất tinh thần 50.000 nhân dân tệ (khoảng 175 triệu đồng).
Tòa sơ thẩm cho rằng hợp đồng dịch vụ cưới giữa hai bên hoàn toàn hợp pháp. Theo đó, cả hai bên đều phải thực hiện đúng hợp đồng. Do sơ suất, công ty tổ chức tiệc cưới mang lại hiệu quả tiêu cực cho bên thuê, vì vậy cần trả tiền đặt cọc gấp đôi theo thoả thuận. Đồng thời, hợp đồng dịch vụ cưới hỏi lấy lợi ích tinh thần làm chủ đạo nên khi gây thiệt hại về tinh thần cho cô dâu, chú rể và người nhà, công ty tổ chức tiệc cưới cũng phải bồi thường. Xét thấy công ty tổ chức không chủ định có ác ý và đã bị phạt tiền cọc, tòa xác định họ chỉ phải bồi thường thiệt hại tinh thần 4.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, công ty này từ chối yêu cầu bồi thường và kháng cáo lên tòa án trung cấp Chu San. Dù vậy, phiên sơ thẩm thứ hai diễn ra hôm 13/9 vẫn không nghiêng về phía họ.
Tùng Anh (Theo Sohu)