Có ý tưởng mở một quán cà phê với phong cách xưa cách đây 6-7 năm, nhưng mãi tới gần đây, anh Đức Tín mới có thể thực hiện ước mơ của mình. Trên mặt bằng 200m2 ở 34 Hồ Biểu Chánh (TP HCM), chủ nhân đã chăm chút từng chi tiết nhỏ để quán Mộc mang đậm chất cổ xưa.
Trong tiếng nhạc jazz sang trọng, khách tới quán có thể cảm thấy hoàn toàn thư giãn khi ngồi trong gian phòng ốp gỗ thông với ánh đèn ấm áp từ những chiếc đèn cổ. Bạn cũng có thể thỏa sức chiêm ngưỡng cả chục chiếc xe cổ trong đó có chiếc Terrot 1932 của Pháp hay BMW-R5 của Đức...
Không chỉ vậy, Mộc còn sở hữu những món đồ âm thanh giá trị như băng cối, đĩa than và nhiều CD hiếm mà chủ nhân tốn nhiều công săn lùng. Trong thời gian sắp tới, quán cũng sẽ nhập thêm những món đồ mới từ Mỹ gửi về như máy quay phim từ năm 1912, băng cối, đồng hồ cũ...
Hình ảnh trong quán Mộc:
Ban Mai