Nguyễn Ánh Nguyệt (24 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) lên Bình Dương sống như vợ chồng với một người đàn ông hơn cô 13 tuổi. Cả hai thuê phòng trọ ở Thủ Dầu Một và có với nhau một đứa con gần 2 tuổi.
Ngày 4/2, Nguyệt cãi cọ với chị dâu tên Hoa vì cô này cho rằng Nguyệt hay nói xấu về cuộc sống riêng tư của vợ chồng cô. Lời qua tiếng lại, hai người đàn bà to tiếng với nhau không ai chịu nhường ai. Một lúc sau, Nguyệt bỏ về nhà.
![]() |
Bị cáo Nguyễn Ánh Nguyệt tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Khoảng 4h chiều cùng ngày, chồng Nguyệt tâm sự là anh ta sang nhà anh trai nhưng bị Hoa chửi thô tục. Vừa nghe chồng nói thế, Nguyệt chạy xe máy qua nhà Hoa làm cho ra nhẽ. Tại đây, hai người đàn bà tiếp tục lời qua tiếng lại. Tức giận, Hoa thách Nguyệt giết mình. Máu nóng nổi lên, Nguyệt rút dao trong người đâm Hoa rồi bỏ trốn. Hoa đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do mất máu quá nhiều nên đã chết.
Ngày 5/2, Nguyệt đến cơ quan điều tra đầu thú.
Với hành vi trên, tòa sơ thẩm tại TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ánh Nguyệt 14 năm tù về tội "Giết người".
Với lý do, đang có thai 6 tháng, và nuôi con nhỏ 18 tháng tuổi, lại khắc phục một phần hậu quả và biết ăn năn hối cải, gia đình lại có công với đất nước, bị cáo Nguyệt đã nộp đơn kháng cáo mong được giảm nhẹ hình phạt.
Xét thấy, hành vi giết người của bị cáo Nguyệt là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo biết dùng dao bấm đâm vào vùng nguy hiểm Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Tá Lâm