![]() |
Sau khi biết chuyện, vợ của đại gia Fan đã đệ đơn ly dị, 4 cô bồ kia cũng lần lượt bỏ đi. Ảnh: AFP. |
Giới truyền thông Trung Quốc hôm qua đồng loạt đưa tin về cuộc thi có một không hai đó sau khi nó để lại một thảm kịch đau lòng. Tờ Shanghai Daily cho biết, một trong 5 cô bồ đó đã lái xe chở người tình cùng 4 cô khác lao vào một hẻm núi để hả cơn tức giận.nCô gái này đã bị loại ngày từ vòng đầu vì "nhan sắc kém mặn mà" hơn những chị em kia.
Vụ tai nạn xảy ra hôm 6/12 năm ngoái. Cô gái thiệt mạng, ông trùm và 4 người kia phải vào bệnh viện cấp cứu.
Ban đầu, người ta cho rằng đây là một vụ tai nạn giao thông nhưng sau khi những chi tiết của cuộc thi kỳ lạ đó được phát hiện trong lá thư của người phụ nữ bị chết đã giúp làm sáng tỏ sự việc. Cô tên là Yu, một nữ phục vụ 29 tuổi.
Yu gặp doanh nhân giàu có họ là Fan năm 2000 tại nhà hàng ở thành phố Qingdao nơi cô đang làm việc rồi trở thành người tình của ông sau đó. Sau khi phải lòng Yu, ông Fan đã giới thiệu cô với 4 bà vợ hờ của mình. Hàng tháng, đại gia Fan chi cho mỗi em 733 USD để chi trả tiền thuê nhà, điện nước và tiêu xài.
Để tổ chức cuộc thi chọn bồ, ông Fan đã thuê hẳn một chuyên gia ở công ty người mẫu làm giám khảo thẩm định và đánh giá. Cuộc thi diễn ra hồi tháng 5 tại một khách sạn. Người đàn ông giàu có bậc nhất Trung Quốc đã huy động 5 cô đến nhưng không cho biết ý định tuyển chọn của mình.
Theo Shanghai Daily, Yu bị loại ngay từ vòng sơ khảo còn người chiến thắng ở chặng thi uống rượu cuối cùng là một phụ nữ mang họ Liu. Khi được thông báo bị loại và căn hộ đang bị rao bán, Yu đã quyết định lên kế hoạch trả thù cho sự "bội bạc" của người tình.
Sau tai nạn, ông Fan đã đưa cho bố mẹ Yu 580.000 nhân dân tệ tiền bồi thường cho cái chết của cô. Sự việc vỡ lở, người vợ chính thức của ông Fan đã đệ đơn ly dị chồng. 4 cô bồ kia cũng đồng loạt rời bỏ ông ra đi.
Bình Minh