Heinze và đồng đội đã có phần may mắn khi vượt qua Tunisia. |
Diễn ra trước lễ khai mạc và trận Đức - Australia, trận cầu giữa đại gia Nam Mỹ Argentina và Tunisia chỉ thu hút được một nhúm khán giả đến sân vận động khổng lồ Cologne. Chiếm ưu thế ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng Argentina cũng không dễ "bắt nạt" ĐKVĐ châu Phi. Với nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt, các học trò của ông Roger Lemerre đã khiến những người Argentina toát mồ hôi bởi những pha phản công sắc bén. Một trong số đó đã biến thành cơ hội mở tỷ số cho Tunisia khi tiền đạo Guemamdia bị thủ môn Argentina Lux phạm lỗi trong vòng cấm. Rất tiếc, Imed Mhadhebi đã không giữ được bình tĩnh khi đưa bóng vọt xà từ khoảng cách 11 m. Không tận dụng được cơ hội, Tunisia đã phải trả giá khi Saviola bị đẩy ngã và trọng tài không ngần ngại chỉ vào chấm penalty. Không phạm phải một sai lầm nào, Riquelme đưa đội bóng áo xanh trắng vươn lên dẫn trước.
Sang hiệp 2, Tunisia vùng lên mạnh mẽ, đẩy đại gia Nam Mỹ phải lui về sân nhà chống trả nhưng chính lúc này, bản lĩnh dày dạn của Argentina lại được phát huy. Từ một pha phản công sắc bén, Saviola sút tung lưới đội bóng châu Phi, nâng tỷ số lên 2-0. Kể từ lúc đó, 2 đội liên tiếp có những cơ hội nguy hiểm song Tunisia chỉ gỡ được thêm 1 bàn từ quả 11 m của Guemamdia.
Thắng trận 2-1, các cầu thủ Argentina đã có màn ra mắt thuận lợi tại Confed Cup như HLV Jose Pekerman khẳng định với Reuters: "Mới chỉ là trận đấu đầu tiên và tuyển Argentina đã chơi tốt nhưng vẫn còn vài điểm phải xem lại".
Đội tuyển Đức (áo trắng) chật vật trước những anh chàng Australia "cứng đầu". |
Ít giờ sau đó, các CĐV Đức đã có màn tập dượt sôi động cho World Cup 2006 với không khí cực kỳ sôi động trên những khán đài chật kín của sân Frankfurt. Tuy vậy, các "Cỗ xe tăng" đã phải trải qua màn bám đuổi tỷ số ngoạn mục của những chàng trai đến từ xứ sở kangaroo. Hết hiệp 1, tỷ số đã là 2-2. Sau khi Kuranyi, Mertesacker sút tung lưới Australia, chỉ trong vòng 15 phút, đội khách đã gỡ hoà nhờ công Skoko và Aloisi.
Sau giờ nghỉ, Đức tấn công dồn dập và nhanh chóng được đền đáp. Sau pha phạm lỗi của một cầu thủ Australia với Friedrich, thủ quân Michael Ballack sút 11 m thành công nâng tỷ số lên 3-2. Phút 88, pha phối hợp "đẹp như mơ" giữa Asamoah, Ballack đã giúp Podolski hạ thủ môn Mark Schwarzer một lần nữa. Tuy nhiên, các cầu thủ châu Đại Dương vẫn kịp gỡ thêm một bàn của Aloisi trước khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.
Trả lời các phóng viên trong buổi họp báo, tuyển thủ Đức Mertesacker đã tỏ ra kinh ngạc trước khả năng của đối thủ: "Chúng tôi đã bị bất ngờ trước sức mạnh của các cầu thủ Australia. Cứ như là họ luôn có hơn chúng tôi 1 người vậy. ĐT Đức cần phòng ngự tốt hơn". Thủ quân Michael Ballack cũng không tỏ ra hài lòng trước lối chơi của cả đội: "Chúng tôi còn có nhiều việc phải làm bởi chẳng phải trận đấu nào cũng có thể ghi được tới 4 bàn vào lưới đối phương".
L.X.