>> Cặp đôi giết đại gia Thái Nguyên tự tử bất thành
>> Đại gia chè Thái Nguyên chết trong nhà nghỉ
Sáng 29/1, Linh Thị Kiều khai nhận mình chính là bồ nhí của đại gia Vũ Dương Bình (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình), người bị sát hại tại nhà nghỉ hôm 27/1.
Kiều (sinh năm 1988, trú ở phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên) quê ở Hoành Bồ, Quảng Ninh, từng học Cao đẳng Sư phạm Uông Bí, sau đó lấy chồng và về ở tại TP Thái Nguyên. Sau một thời gian, Kiều bỏ chồng, “cặp” với Đỗ Văn Tùng (sinh năm 1986, trú ở Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải Dương, từng làm bảo vệ quán cà phê).
![]() |
Nhà và nơi làm việc của ông Bình. Ảnh: Hà Anh |
Gần đây, Kiều được ông Bình hứa cho vay 100 triệu đồng để làm ăn. Do có sẵn mục đích cướp tài sản, Kiều và Tùng bàn nhau hẹn ông ra nhà nghỉ Mai Đan. Khi ông Bình đến nơi, Tùng nấp sau tấm rèm còn một mình Kiều nói chuyện. Kiều hỏi về khoản vay ông Bình hứa nhưng được trả lời rằng chỉ đến để chơi chứ chưa mang tiền. Cô ta vờ giận hờn, đòi phải đưa tiền.
Sau đó, Tùng bị ông Bình phát hiện liền lao ra, cùng Kiều tấn công nạn nhân. Chúng đã dùng dây trói, dùng băng dính dán miệng rồi khống chế cướp tài sản bao gồm ví tiền và điện thoại. Do nạn nhân chống cự quyết liệt, nên hung thủ dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Bình tử vong. Hành sự xong, chúng kéo xác ông vào nhà tắm, dọn dẹp hiện trường rồi lau vết máu trước khi trốn thoát.
Qua rà soát, công an đã xác định 2 nghi can đang ở trong một nhà nghỉ ở phường Bến Thủy, TP Vinh. Do bị truy đuổi, chúng đã uống thuốc sâu tự sát trong nhà nghỉ. Lực lượng chức năng đã đưa cả 2 đi cấp cứu kịp thời.
![]() |
Linh Thị Kiều và Đỗ Văn Tùng. (Ảnh: Đất Việt) |
Nhớ lại vụ việc, anh Nguyễn Trần Vinh, quản lý khách sạn Mai Đan cho biết, khoảng 9h ngày 25/1, một thanh niên đến thuê một phòng tầng 5 để nghỉ và đã thanh toán tiền trước. Khi đến giao dịch, người này có xuất trình chứng minh thư mang tên Nguyễn Tiến Thanh, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Tối 26/1, ông Bình có lên khách sạn và không qua lễ tân.
Khi người thân liên lạc không được, họ đã đến khách sạn và phát hiện xe ông Bình dưới sân, khi chạy lên phòng thì phát hiện ông đã tắt thở, trên người có một số vết đâm.
“Ông Bình ở đây thì ai cũng biết là người điềm đạm, dễ gần. Ông cũng là khách quen của quán cà phê Mai Đan…”, quản lý khách sạn cho hay. Anh nói, do thời điểm xảy ra vụ án mạng khách sạn đang trong giai đoạn sửa chữa, do đó hệ thống camera không ghi lại được bất cứ hình ảnh nào của người ra vào khu vực này.
Chiều 29/1, ngồi bên cạnh bàn thờ người xấu số, nhiều người thân, bạn bè của ông Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình vẫn không khỏi xót xa. Anh Cường, em rể của ông Bình nói, anh mình vốn là người hiền lành, tài giỏi. Trong công việc, ông Bình chưa xảy ra mâu thuẫn hay có điều tiếng gì với ai. Người đàn ông này còn được bạn bè biết đến là một doanh nhân có nhiều hoạt động phúc lợi xã hội, từ thiện ở địa phương.
Vợ ông Bình là bà Đỗ Thị Đức Lý, từng là bác sĩ Đông y và sau này là Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ ở Thái Nguyên. Vợ chồng họ có 2 người con, từng đi du học ở nước ngoài.
Thùy Linh - Song Anh