- Khi phát hiện ra mẹ mình cũng là một Hoa hậu Iceland, bạn có nghĩ rằng mình cũng sẽ làm nên chuyện sau này?
- Không hẳn thế, hẳn nhiên là tôi rất tự hào về người mẹ tuyệt vời, nhưng không có dự định sẽ theo chân bà. Đó không phải là mục tiêu nung nấu trong đầu tôi. Dù vậy thì các bạn thấy đấy, cuối cùng, tôi đã có được vương miện hoa hậu.
- Bạn đã gặt hái được khá nhiều giải thưởng phụ ở vòng chung kết Hoa hậu Iceland. Bạn có nghĩ rằng, đó là nhờ vào danh tiếng của mẹ mình?
- Quả thật là tôi đã rất bất ngờ khi mình được đăng quang không chỉ một lần với một danh hiệu, điều đó làm tôi hạnh phúc khủng khiếp, nhưng tôi không tin rằng, mẹ tôi có ảnh hưởng đến quyết định của ban giám khảo. Làm gì có chuyện một người trở thành Hoa hậu chỉ bởi mẹ của cô ấy đã lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Thế giới hơn 20 năm trước. Cũng như các ứng cử viên khác, tôi có vạch xuất phát cùng với họ và cũng phải chứng tỏ tài năng, nhân cách cũng như vẻ đẹp của mình. Việc mẹ tôi từng đăng quang chỉ giúp tôi về mặt kinh nghiệm, bà đã cho tôi những lời khuyên quý báu để khẳng định bản thân.
- Vậy bản thân chị đã chuẩn bị gì cho đêm chung kết Hoa hậu thế giới?
- Tôi thường xuyên đến các trung tâm thể dục thẩm mỹ và luyện tập điều độ để có được những đường cong gợi cảm, ngoài ra, tôi cũng dành thời gian học những bước nhảy nghệ thuật duyên dáng. Tôi tham khảo các mẫu thiết kế để lựa chọn những bộ váy đẹp nhất mang đến xứ sở Vạn lý trường thành. Thêm nữa, tôi đã tìm hiểu khá nhiều về đất nước Trung Quốc rộng lớn và nền văn hóa lâu đời của nó. Tôi biết chính xác mình phải làm gì và đã sẵn sàng cho sứ mệnh của mình.
- Đất nước Iceland nhỏ bé trong khi vầng hào quang của bạn lại quá tỏa sáng, có gì khó khăn với vai trò Hoa hậu?
- Có đôi chút, đi đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, ai ai cũng nhận ra bạn, nhưng rồi thì bạn cũng phải làm quen với nó và học cách không để những gì bên ngoài ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
- Bạn đã làm thêm với vai trò nữ cảnh sát mùa hè qua. Mọi người phản ứng thế nào về hình ảnh này của bạn?
- Cũng không có gì đặc biệt, bởi nơi tôi làm việc là văn phòng ở sân bay Keflavik, phần lớn chỉ tiếp xúc với cảnh sát biên giới. Có lẽ tôi thuộc hàng "cớm chìm" (cười lớn).
- Bạn có mang theo sách vở đến cuộc thi Hoa hậu Thế giới?
- Tin hay không thì tùy, nhưng quả thực tôi có mang theo sách, tận dụng thời gian bay đến Trung Quốc để đọc. Từ quê hương tôi đến Trung Quốc mất tới 18 giờ bay.
- Bạn nghĩ rằng Iceland đã có đóng góp gì lớn nhất cho thế giới?
- Iceland đã chứng tỏ rằng, một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể đảm bảo phúc lợi của toàn công dân một cách tốt đẹp. Về diện tích lãnh thổ thì chúng tôi rất khiêm tốn, nhưng chúng tôi đã đạt được chất lượng sống cao, và đó mới là điều đáng nói.
- Có gì đặc trưng ở người Iceland?
- Đó là sự pha trộn tươi mới giữa yếu tố địa phương, truyền thống và văn hóa đô thị hiện đại. Chúng tôi có cơ hội được hòa mình với thiên nhiên qua những chuyến bè trôi sông, những cuộc thám hiểm băng đá, những cuộc dạo chơi trên lưng ngựa, tất cả những thú vui dân dã đó chỉ cách thủ đô Reykjavik có một tiếng đồng hồ.
Người Iceland rất sáng dạ, mạnh mẽ, độc lập, khỏe mạnh và xinh đẹp. Chúng tôi nằm trong số những người hạnh phúc nhất trên thế giới.
- Bạn mong ước được du lịch nơi nào trên thế giới?
- Tôi thích đến châu Phi để trải nghiệm nền văn hóa đặc biệt khác biệt.
- Nếu bị kẹt trên một hoang đảo, và được lựa chọn một người ở cùng mình, bạn chọn ai?
- Mẹ tôi, bởi bà không chỉ là mẹ, bà còn là người bạn tuyệt diệu nhất của tôi.
Bạch Kim (tổng hợp)