Ở công viên đá Ngọc Châu, mỗi tảng đá là một tác phẩm của tự nhiên. Những cây đá đen san sát bên nhau trông giống như một đoạn của bức tường thành ở Angkor Wat; những trụ đá xanh hình linga trong tín ngưỡng của người Chăm; trên một quả đồi nhỏ vài trụ đá xanh gợi những chi tiết trong một bức tranh thủy mặc; những tảng đá mã não có nhiều đường sóng lượn sống động chẳng khác nào một thác nước hay đôi nam nữ đang hôn nhau...
Khu du lịch sinh thái rộng gần 5 ha, cách trung tâm thị xã Bảo Lộc 9 km này thuộc quyền quản lý của gia đình ông Đinh Công Phương. Khi còn làm nghề khai thác lâm sản và cung cấp rau xanh, ông đã lặn lội trong rừng sâu, dò tìm dưới các lòng sông, con suối ở Tây nguyên, chủ yếu tại cao nguyên Lâm Đồng, tìm kiếm những viên đá độc đáo đem về nhà. Sau hơn 40 năm mê mải, ông đã thu nhặt được hàng vạn tảng đá và muốn chia sẻ thú chơi này với nhiều người bằng cách thành lập một công viên đá.
Thú chơi của ông Phương đã được truyền lại cho hai người con trai: Đinh Công Trung và Đinh Công Hiếu. “Để có được những tác phẩm đá mang về đây, có khi chúng tôi phải mua lại từ những nhà sưu tập khác nhưng thích nhất vẫn là tự đi tìm", Hiếu nói. "Mỗi chuyến đi có khi lâu đến nửa tháng và bao giờ cũng phải đi cùng với những người dân tộc địa phương để được giúp sức hay nhờ họ bảo vệ”.
Cách đây ba tháng, chàng trai 23 tuổi này suýt bị chết đuối khi đang mải mê lặn ngụp dò tìm một tảng đá mã não dưới một khúc sông sâu đến 6 m. Trong đầu Hiếu giờ đây đã có sẵn một “bản đồ” các khu vực đá ở địa phương và chỉ cần sờ tay vào mỗi viên đá, Hiếu có thể biết ngay đó là loại đá gì. Anh còn nhớ đến từng chi tiết thú vị xoay quanh mỗi viên đá đang nằm trong công viên.
Thú chơi đá vốn rất phổ biến tại Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc của cha con ông Phương đã lôi cuốn nhiều người cùng sở thích và cả du khách trong, ngoài nước. "Nhiều du khách quan tâm đến thú chơi đá trên đường đi từ TP HCM đến Đà Lạt đã dừng lại chỗ chúng tôi lâu hơn, dự định khi phát hiện nơi này có thể giúp họ tìm hiểu về vẻ đẹp của đá VN", Đinh Công Trung, giám đốc khu du lịch sinh thái Ngọc Châu, cho biết.
Anh cũng muốn biến nơi này thành một bảo tàng về đá VN trong tương lai gần. Khi đó hy vọng nơi này, cùng với những phong cảnh thiên nhiên hoang sơ quanh đây, sẽ là một lựa chọn mới cho du khách mỗi khi đến Lâm Đồng bên cạnh một Đà Lạt đã quá quen thuộc.
(Theo Tuổi Trẻ)