Ở Chi Lăng, Đà Nẵng và Ninh Bình cống hiến cho khán giả sông Hàn một trận đấu hấp dẫn. Hiệp một, hai đội khởi đầu khá chậm chạp và rời sân với kết quả hòa không bàn thắng. Phút 65, thế bế tắc được khai thông khi Merlo bật cao đánh đầu từ pha đá phạt chính xác của Minh Phương. Tuy vậy chỉ chưa đầy 10 phút sau, hậu vệ Adewale lên tham gia tấn công đệm bóng cận thành san hòa 1-1 cho Ninh Bình. Không chấp nhận kết quả hòa những phút tiếp theo, hai đội liên tiếp tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành của nhau. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức có bàn thắng quyết định trận đấu nhờ tình huống tỏa sáng của siêu dự bị Ngọc Thanh. Tiền đạo người TP HCM đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1 sau ít phút vào sân thay người. Với ba điểm ở trận này, Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu bảng với 9 điểm sau 4 lượt trận.
Trên sân Hàng Đẫy, trận derby giữa Hòa Phát và HN.ACB diễn ra khá nhạt nhẽo. Đội bóng ngân hàng tỏ ra quá đuối ở sân chơi V-League với ba trận thua liên tiếp lại phải nhận hai bàn thua liên tiếp ngay ở phút thứ 3 và thứ 5. Hòa Phát có thế trận quá thuận lợi và dễ dàng chủ động giữ tốc độ trận đấu chậm lại trước đối thủ yếu kém.
Olushola và Đức Thắng là hai cầu thủ giúp Hòa Phát vươn lên dẫn 2-0 ngay ở 5 phút đầu. Sang hiệp hai, trận đấu có thêm chút kịch tính khi Cantoro có bàn rút ngắn tỷ số cho HN.ACB. Tuy nhiên, các pha lên bóng thiếu tính đột biến cùng khả năng dứt điểm hạn chế khiến thầy trò HLV Mauricio Luis đành chấp nhận thất bại thứ 4 liên tiếp.
Tại sân nhà Pleiku, HAGL không thể khuất phục đối thủ mạnh Đồng Tháp. Samson lập công giúp đội khách vươn lên dẫn trước ở phút 42. Bước sang hiệp hai, đội bóng của HLV Dusit liên tiếp có hai bàn thắng của Evaldo và Wanga để thắng ngược 2-1. Tuy nhiên, hàng phòng ngự yếu kém của HAGL liên tiếp bị khoan thủng ở những phút cuối và không thể bảo vệ lợi thế dẫn trước. Phút 75, Minh Hưng gỡ hòa 2-2 cho Đồng Tháp trước khi Samson hoàn thành cú đúp của mình ở trận này để ấn định tỷ số 3-2 ở phút 78. Thua trận này, đội bóng phố núi chìm sâu xuống đáy bảng xếp hạng và rơi vào khủng hoảng. HAGL mới chỉ có 3 điểm và bộc lộ nhiều hạn chế ở khả năng phòng ngự.
Gây thất vọng không kém HAGL là đại gia Bình Dương. Đội bóng đất Thủ chịu thất bại trước Navibank Sài Gòn tại sân Thống Nhất. Có bàn vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 4 nhờ pha đá phạt đền thành công của Leandro nhưng đội bóng của HLV Ricardo không thể bảo vệ lợi thế. Thẻ đỏ của chính Leandro sau đó khiến Bình Dương phải chơi thiếu người rồi chịu thêm ba bàn thua liên tiếp. Xuất phát từ sự thiếu dứt khoát của hàng phòng ngự đối phương, Được Em, Endene và Leandro tận dụng rất tốt cơ hội giúp Đồng Tháp thắng ngược 3-1. Những phút còn lại, Bình Dương không thể gia tăng áp lực tấn công trong tình thế thiếu người. Nỗ lực trong tuyệt vọng cũng chỉ giúp họ có bàn rút ngắn xuống 2-3 ở phút 86 của trung vệ Chí Công.
Ở sân Tân An, Đồng Tâm và Hải Phòng chấp nhận chia điểm sau trận hòa 1-1. Với lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Marco tạo ra thế trận lấn lướt với các pha tấn công liên tiếp. Dù vậy, Hải Phòng bất ngờ có bàn dẫn trước nhờ lối chơi phòng ngự phản công hợp lý. Người ghi bàn cho đội bóng đất Cảng là Osas ở phút cuối hiệp một. Ngay đầu hiệp hai, Danny lập công gỡ hòa 1-1 đưa hai đội trở về vạch xuất phát. Những phút còn lại, nhiều cơ hội được tạo ra nhưng các cầu thủ không một lần tận dụng thành công.
Ở hai trận đấu sớm diễn ra hôm qua, Khánh Hòa và Thanh Hóa bất ngờ có chiến thắng trước hai đối thủ mạnh là SLNA và Hà Nội T&T cùng với tỷ số 1-0.
Sau 4 lượt đấu, Đà Nẵng và Khánh Hòa cùng có 9 điểm giữ vị trí số một và hai. Xếp ngay sau là Navibank Sài Gòn và SLNA đều có 8 điểm. Trong khi đó, ba đại gia HAGL, Bình Dương và Ninh Bình gây thất vọng lớn khi xếp áp chót bảng, chỉ đứng trên HN.ACB.
Thế Ngọc