Các cuộc họp ở VFF sôi nổi cả bên ngoài phòng họp. |
Đã có một cuộc họp trù bị trước đó chuẩn bị kỹ càng về khoản điều lệ, Đại hội LĐBĐ Việt Nam diễn ra chiều qua những tưởng sẽ diễn ra bình lặng nhất là khi lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp. Nhưng mọi chuyện chỉ suôn sẻ khi các đại biểu đọc báo cáo vào buổi sáng. Sang tới phần chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới, mọi chuyện rối như canh hẹ bởi mỗi đại biểu lại hiểu điều lệ bầu cử theo một cách khác nhau.
Theo điều lệ ở các kỳ trước, Ban chấp hành mới sẽ có quyền bầu đội ngũ lãnh đạo. Nhưng để dân chủ hơn, năm nay, Liên đoàn đã quyết định mở rộng đối tượng bầu lên tới cả trăm người chứ không chỉ gói gọn hơn 30 người như vậy. Mở rộng chỗ này, Liên đoàn lại quên quyền bỏ phiếu của những các uỷ viên mới được bầu, nên phải bổ sung 21 phiếu bầu cho họ vào phút chót.
Lạ lùng hơn khi các uỷ viên sau 4 năm gắn bó với LĐBĐ Việt Nam lại bất đồng với nhau về điều lệ bầu cử. Sự cố nảy sinh khi cả số phiếu của cả ba ứng viên cương vị Phó chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ đều không quá bán và người đứng ở vị trí thứ hai Đỗ Tất Ngọc quyết định rút lui. Thế là có đại biểu cho rằng ông Hùng Dũng (đang dẫn đầu) nghiễm nhiên trúng cử, có người cho rằng cần biểu quyết xem ông Dũng có được quá bán số đại biểu tín nhiệm không, có người lại đòi quyền cho ông Lê Văn Thành (đứng ở vị trí thứ 3). Thậm chí, nguyên Tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn thì khẳng định một trường hợp tương tự đã xảy ra? tại FIFA, phải hỏi ý kiến của ông Đỗ Tất Ngọc (người đã rút lui) xem ông này sẽ nhường phiếu cho ai.
Không chỉ quyết liệt, những cuộc họp ở LĐBĐ Việt Nam còn kéo dài tưởng như bất tận. Chiều qua, cuộc họp kéo dài tới tối mịt (gần 20h), có đại biểu đã xung phong phát biểu ý kiến để rồi chỉ đề xuất cấp cơm hộp. Không hiểu có phải vì quá mệt sau cuộc họp dài, có đại biểu đã đứng lên ứng cử ông Ngô Tử Hà vào cương vị Phó chủ tịch dù ông Hà không đủ điều kiện vì đã bị loại khỏi Ban chấp hành.
Nhưng chuyện kéo dài các cuộc họp ở VFF qua trưa, tới tận 21h đâu có lạ gì. Ngay ở nhiệm kỳ đầu tiên vào những năm 90, dưới thời Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Dương Nghiệp Chí, đã từng có cuộc họp kéo dài từ 2h chiều tới 1h sáng. Căng thẳng gay gắt đến nỗi tới 11h đêm, Thứ trưởng Lê Thành Công đã phải xin phép về trước cùng lời than thở: "Ông Chí ơi, không ngờ bóng đá mệt thế". Tới tận 1 giờ sáng, các đại biểu quá mệt đành phải đề nghị Chủ tịch Dương Nghiệp Chí kết luận.
Quyết tâm cải thiện tình hình họp triền miên, chủ tịch Mai Liêm Trực quy định mỗi đại biểu chỉ được không quá 10 phút. Ứng viên chủ tịch Dương Nghiệp Chí được phát biểu 20 phút vì đã xin suất của ông Nguyễn Trọng Hỷ. Ngoài ra, cứ mỗi khi đại biểu nào phát biểu quá 1 phút, chủ tịch Mai Liêm Trực lập tức cắt lời nhắc nhở. Đại biểu Nguyễn Quốc Kỳ giận tới mức phàn nàn "sẽ phát biểu với tốc độ 100 km/phút". Trước đó, ông Kỳ cũng chỉ trích tại sao Đại hội định cắt mất phần phát biểu tranh cử của một số ứng viên.
Họp triền miên, quyết liệt là thế nhưng các uỷ viên vẫn than thở vì hoạt động của họ ở LĐBĐ Việt Nam vẫn chỉ là hình thức. Ngày họp Đại hội LĐBĐ Việt Nam nhiệm kỳ mới vừa được thông qua ở cuộc họp Ban chấp hành cuối cùng, Ban thường trực bỗng bất ngờ thay đổi lịch vì lãnh đạo cấp cao bận đi họp. Trong khi ấy, chuyện đi họp đã được mời từ trước đó cả tháng trời.
Theo quy định, mỗi khi các Ủy viên Ban chấp hành nhóm họp văn phòng VFF bao từ chuyện ăn ở mỗi ngày khoán gọn 300 nghìn, tiền di chuyển bất kể là phương tiện gì miễn là có hoá đơn. Khoản tiền chi cho các cuộc họp của Liên đoàn là 72,5 triệu đồng (2002), 57,6 triệu đồng (2003), 175,4 triệu đồng (2004). Trong 3 năm, khoản thu của VFF trên 100 tỷ, chi các hoạt động 95 tỷ, dư tồn quỹ 5 tỷ. |
Tuệ Anh