Chiều ngày 19/4, khi đến Công an quận Đống Đa nộp y bạ chứng thương theo yêu cầu của điều tra viên, anh Ngô Thành Trung, sinh năm 1973, ở phường Vị Xuyên, TP Nam Định vẫn chưa hết bàng hoàng. Mang theo số tiền dành dụm được lên Hà Nội mua xe máy, bỗng nhiên anh bị vu vạ là kẻ trộm cắp, vô cớ bị đánh đập và cướp tài sản…
![]() |
Thành và Tuấn. |
20h ngày 14/4, anh Trung và bạn là Vũ Quang Tùng, sinh năm 1973, ở Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa đang ngồi nói chuyện ở quán nước thì một nhóm thanh niên đi xe máy xộc đến. Chúng hùng hổ túm cổ áo 2 anh và vu cho các anh đã ăn trộm chiếc xe đạp tại khu đất hoang thuộc ngách IAC đường La Thành. Vì biết anh Tùng là người Hà Nội nên chúng đánh, rồi đuổi đi. Còn lại tập hợp lực lượng để uy hiếp và đánh đập anh Trung. Vừa đánh, vừa la làng: "Thằng nhà quê ăn trộm, đánh chết nó đi!". Sợ hãi, nhưng anh Trung càng cố thanh minh thì nhóm thanh niên càng đấm đá anh thậm tệ. Sau đó, bọn chúng bẻ quặt tay anh Trung ra sau, dẫn về nhà một tên là Thành đang thuê ở.
Anh Trung thấy mình bị đưa đến một căn nhà, nói đúng hơn là 1 túp lều lụp xụp ở một khu đất hoang vắng. Lại những đòn đánh phủ đầu, bằng cùi tay, bằng gạch... Biết không thể kêu cứu hay chống cự được, nên khi bọn chúng ép phải nhận đã trộm cắp xe đạp, anh Trung đành phải nhận. Chúng bắt đưa ví của anh cho chúng kiểm tra, anh cũng phải đưa.
Được yên ổn một lúc, anh Trung lại bị bọn chúng đưa ra một bãi đất trống. Một tên hỏi: "Trong ví mày có bao nhiêu tiền?". Anh Trung thật thà đáp: "Em có 500 USD và hơn 700 nghìn". Lập tức chúng lại đánh, bắt anh nhắc đi nhắc lại câu: "Trong ví của em có 400 USD và 200 nghìn đồng".
Một tên khác đi ra, lấy tiếp 200 USD trong ví của anh Trung, đánh anh và bắt anh thay đổi rằng: "Trong ví em có 200 USD và 200 nghìn đồng". Anh Trung phải van xin chúng cho giữ số tiền còn lại để đóng tiền học thì mới không tiếp tục bị đòn và số tiền của anh không bị giảm dần đi... Đến 21h30, 2 tên trong bọn đã lôi anh Trung lên xe máy đi xuống bến xe Giáp Bát, ép anh phải lên ô tô khách về quê ngay trong đêm. Nhưng vì lúc đó đã quá khuya, chuyến xe khách cuối cùng về Nam Định đã rời bến. Bọn chúng áp giải anh Trung vào ngủ tại một nhà trọ ở bến xe, đe doạ rằng: "Sáng hôm sau mày phải về quê ngay. Nếu mày báo Công an bọn tao sẽ tìm mày giết chết!". Cả đêm anh Trung không ngủ được vì đau đớn khắp mình mẩy và tiếc số tiền mấy năm trời gia đình anh mới dành dụm được cho lên Hà Nội mua xe máy. Thêm vào đó là nỗi uất ức vì bị bọn chúng hiếp đáp vô cớ...
Chiều ngày 15/4, anh Trung đã đến Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa trình báo.
Mất khá nhiều thời gian, công an quận Đống Đa mới xác định được chính xác chiếc lều là địa điểm gây án. Đó cũng là nơi trọ của Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1980, quê ở xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường (Nam Định), từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Từ đối tượng Thành, cơ quan Công an đã xác định những đối tượng cùng gây án đêm 4/3 là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1968, ở tập thể Trại Nhãn, phường Ô Chợ Dừa và Phạm Hoàng Quyền, sinh năm 1976, ở Nguyễn Lương Bằng.
Ngày 16/4, Thành và Tuấn đã bị bắt. Đến chiều 19/4, Công an quận Đống Đa đã ra lệnh bắt đối với tên Phạm Hoàng Quyền. Chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Ngọc Khánh