>> VĐV wushu trộm gương ôtô
>> 5 năm tù cho VĐV hiếp dâm
>> HLV wushu tổ chức cá độ
Người dân thuộc các huyện Ứng Hòa, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, tỉnh Hà Tây gần đây hết sức bức xúc bởi tình trạng kẻ gian đột nhập cắt khóa, lấy trộm xe gắn máy vào lúc nửa đêm. Đến khi có gần chục xe máy của người dân Mỹ Đức bị "thổi" ra ngoài thị trường, manh mối của đường dây trộm nhập nha này mới dần lộ rõ.
Kẻ cầm đầu nhóm trộm chính là Đỗ Duy Võ, VĐV điền kinh sáng giá trên các đường chạy đã đoạt nhiều huy chương cấp quốc gia và quốc tế. Trước bàn hỏi cung, Võ khẳng định chỉ một mình hắn thực hiện các phi vụ trộm cắp xe máy vào lúc nửa đêm. Nhưng con số 60 chiếc xe giá trị lớn của các hộ dân bị mất thời gian qua khiến Công an huyện Mỹ Đức không thể tin được thủ phạm lại chỉ một mình Võ. Trong cuộc khám xét, các điều tra viên thu được đầy đủ vam phá khóa, kìm cộng lực và hàng chục biển số xe máy liên quan đến hoạt động phạm tội của Võ tại nhà riêng.
Ông Vũ Văn Đàn, ở thôn Chân Chim, xã Phúc Lâm, kể lại, vào đêm 10/9/2007, gia đình đã cài then chốt khóa bếp rất cẩn thận. Nhưng đến sáng hôm sau, chiếc xe máy hiệu BOSS trị giá 12 triệu đồng vẫn mất, để lại ổ khóa bị cắt phá.
Trung tá Đào Khắc Khoan, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Mỹ Đức, cho biết, 1 tháng trước, tại gia đình bà Phạm Thị Khen ở xã Suy Xá, huyện Mỹ Đức, cũng xảy ra vụ trộm tương tự, kẻ gian lấy đi chiếc xe trị giá 14 triệu đồng.
Công an huyện nhận thấy dấu vết các vụ trộm trên khá giống nhau. Tài sản mà bọn chúng lấy đi duy nhất chỉ là xe gắn máy, không lấy tài sản khác mặc dù có thể lấy được. Các đinh khuy cửa bị cắt thuận về một hướng và thời điểm gây án thường vào lúc nửa đêm...
Manh mối tìm ra các vụ trộm bắt đầu từ một cuộc mua bán xe máy trên địa bàn huyện Chương Mỹ, giáp ranh với Mỹ Đức. Một chiếc xe nhãn Honda dáng dấp, màu sơn có rất nhiều thay đổi, nhưng có căn cứ nghi vấn đó là xe của ông Vũ Văn Đàn bị mất đêm 10/9/2007. Qua tìm hiểu, các điều tra viên nắm được chiếc xe này đã qua nhiều người mua đi bán lại, mà người bán ra ban đầu mang tên Đỗ Duy Võ, ở Đồng Lạc, Chương Mỹ.
Các trinh sát còn biết Võ thường xuyên có hoạt động mua bán xe máy không giấy tờ, kiêm nghề mua bán cây cảnh trên địa bàn khá rộng và thường xuyên ra vào các sới bạc. Các điều tra viên tiến hành thu giữ chiếc xe trên, mời Võ đến làm rõ.
Tại đây, Võ mạch lạc trình bày với lời lẽ hoàn toàn trùng hợp, rằng đó chính là chiếc xe mà một thanh niên nào đó đánh bạc thua đã cắm lại cho bố Võ đang trông cá ngoài đồng, sau đó không lấy lại. Chỉ đến khi có trong tay bản giám định số khung, số máy chiếc xe, khẳng định đó là tang vật vụ trộm đêm 10/9/2007, cùng lời lẽ thuyết phục của ông Đỗ Duy Ngạn (bố Võ) là thương binh nặng, Võ mới cúi đầu nhận tội.
Võ khai, để thực hiện trót lọt gần 60 vụ trộm cắp xe máy, chỉ một mình hắn thực hiện gây án nên khó phát hiện. Hàng ngày, hắn đóng giả là người buôn bán cây cảnh, hắn đạp xe đi khắp các vùng ở Hà Tây, Sơn Tây... quan sát nơi để xe của các hộ dân. Đêm xuống, hắn mặc chiếc quần đùi và chiếc xe đạp rồi đột nhập vào gian để xe máy, dùng kìm cộng lực cắt khóa lấy xe, sau đó chằng xe đạp lên xe máy phóng đi.
Chính bằng thủ đoạn này đã giúp Võ thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm trên địa bàn thời gian qua. Sau khi lấy được xe, Võ đưa đi tiêu thụ qua đầu mối là các tên Đỗ Duy Tuynh ở xã Đồng Lạc; Phạm Văn Mạnh ở Cổ Đông, Sơn Tây; Nguyễn Xung Chuyên ở Tản Lĩnh, Ba Vì. Tất cả những người trên đã bị Công an huyện Mỹ Đức bắt giữ, thu hồi 14 xe máy các loại, 34 biển số xe, vam phá khóa là tang vật của các vụ án.
Võ từng giành HC Bạc giải điền kinh quốc tế mở rộng năm 2000, HC Đồng giải chạy 10.000m năm 1999.
(Theo Công An Nhân Dân)