Tờ G1 của Brazil hôm cuối tuần đưa tin Payet phản hồi các cáo buộc của người tình Larissa Ferrari trong một tuyên bố gửi đến cảnh sát. Cựu tiền vệ Pháp thừa nhận có cuộc tình kéo dài 7 tháng với nữ luật sư vì cảm thấy cô đơn khi chơi bóng ở Vasco da Gama, Rio de Janeiro (Brazil), còn bà xã Ludivine và 4 con vẫn ở Pháp.

Payet thừa nhận ngoại tình với nữ luật sư Larissa Ferrari ở Brazil trong thời gian xa bà xã Ludivine. Ảnh: Newsflash
Tuy nhiên anh bác bỏ các cáo buộc bạo hành thể chất, tinh thần và tình dục như người tình tố cáo. Payet nói hai người đồng thuận và Larissa đề xuất những hành động này. Trong tuyên bố có đề cập đến tình tiết Larissa "yêu cầu được tát trong khi quan hệ tình dục" dẫn đến hậu quả là có nhiều vết hằn trên cơ thể cô.
Cựu tuyển thủ nói người tình đề nghị hai người duy trì tình cảm ở Pháp khi anh kết thúc hợp đồng với Vasco da Gama hè này, với điều kiện anh phải trả mọi chi phí nhưng anh đã từ chối. Cựu tiền vệ Marseille cho hay kể từ đó hành vi của Larissa thay đổi và hai người không còn gặp nhau nữa. Payet nói cô gửi tin nhắn vào sinh nhật anh hồi cuối tháng Ba nhưng anh không trả lời. Anh nói cô đe dọa nếu không liên lạc trong vòng 4 giờ nữa sẽ tiết lộ "bí mật" của anh. Ngay sau đó anh bị cảnh sát điều tra với cáo buộc bạo hành, Payet cho biết.
Trước đó, trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ The Sun giữa tháng 4, nữ luật sư 28 tuổi tố cáo Payet bạo hành mình trong thời gian hai người qua lại. Cô cho biết cựu tiền vệ 38 tuổi ép cô quay video hạ nhục và tham gia một đám cưới giả để "chứng minh tình yêu". Larissa còn tố cáo Payet bắt cô uống nước tiểu của chính mình và nước từ bồn cầu, liếm sàn nhà.
Cô đã trình báo cảnh sát và chia sẻ ảnh các vết bầm tím trên cơ thể mình với tờ The Sun. Người đẹp Brazil cho biết thêm cô bị rối loạn nhân cách ranh giới và cho rằng cựu sao West Ham đã lợi dụng điều này để hành hạ cô. Larissa cho biết cô "không chỉ đòi công lý mà còn muốn giúp đỡ những phụ nữ khác đang bị lạm dụng bởi bạn đời". Nữ luật sư nói: "Anh ta là một con quỷ bệnh hoạn. Tôi đã lo cho tính mạng của mình và giờ tôi vẫn sợ".

Payet và bà xã Ludivine gắn bó gần 20 năm, có 4 con chung. Ảnh: Abaca Press
Nữ luật sư Brazil kể cô bắt đầu trò chuyện với Payet trên Instagram vào tháng 8 năm ngoái, sau đó nhắn tin trên WhatsApp. Larissa tin rằng Payet đã sử dụng hồ sơ giả để làm quen. Dù biết anh đã kết hôn, cô vẫn bay hàng nghìn km từ nhà ở tiểu bang Parana để đến Rio gặp Payet tại khách sạn Windsor, nơi anh và các đồng đội cư trú trước trận đấu.
Sau buổi đầu hẹn hò lãng mạn, mối quan hệ ngày càng phát triển, cả hai bắt đầu ở bên nhau nhiều hơn. Tuy nhiên Larissa cho biết vào tháng 10/2024, Payet bắt đầu có những yêu cầu kỳ lạ và bảo cô mặc như cô dâu. "Chúng tôi đã tổ chức một đám cưới giả. Anh ta nói đó là khoảnh khắc chính thức để bước vào một mối quan hệ thực sự. Anh ta không bao giờ nhắc đến vợ và tôi cũng không thích hỏi về cô ấy. Anh ta yêu cầu tôi mua nhẫn cưới và nói rằng không bao giờ rời xa tôi", cô nói.
Mọi chuyện giữa hai người xấu đi từ đầu tháng 12 năm ngoái khi bạn Larissa đã đăng lên mạng xã hội bức ảnh chụp hai tấm vé xem trận đấu mà Payet đã tặng họ. Larissa khẳng định Payet đã trở nên hung hăng và hét vào mặt cô. Cô cho biết từ đó anh bắt cô chịu đựng những hình phạt nhục nhã rồi quay phim lại.
Dimitri Payet thi đấu cho một số đội bóng ở quê nhà Pháp như Lille rồi Marseille trước khi sang Anh khoác áo West Ham năm 2015. Sau hai mùa giải, anh trở lại Marseille thi đấu đến 2023 rồi qua Brazil chơi cho Vasco de Gama. Tiền vệ tấn công có 38 trận đấu trong màu áo tuyển Pháp, ghi 8 bàn.
Hoàng Trang (Theo The Sun)