Phân tích sau trận chung kết bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và Indonesia tối 10/12, cựu danh thủ 49 tuổi khẳng định các cầu thủ trẻ đồng hương thất bại vì đối thủ thi đấu khôn ngoan hơn.
"Như tôi đã nói, chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể phải trả giá đắt. Bàn thắng thứ hai và thứ ba khiến các cầu thủ Indonesia sụp đổ. Tôi cho rằng, nguyên nhân bại trận là do các cầu thủ Việt Nam thi đấu thông minh, sắc sảo hơn. Họ cũng rất tuân thủ đấu pháp", Kas Hartadi chia sẻ trên Bola.
Nhà vô địch SEA Games 1991 cho biết thêm, Việt Nam nắm rõ điểm mạnh điểm yếu của Indonesia và "bắt chết" những cầu thủ chủ chốt của đối thủ. Ngoài việc Evan Dimas bị chấn thương phải rời sân sớm, hai cầu thủ quan trọng khác là Saddil Ramdani và Osvaldo Haay bị các cầu thủ Việt Nam kèm chặt, phong tỏa nên không gây nguy hiểm.
"Witan Sulaeman không để lại nhiều dấu ấn. Suốt hiệp một, không có cơ hội nguy hiểm nào về phía cầu môn Việt Nam. Sau khi Egy Maulana vào sân, thế trận có phần sáng sủa hơn nhưng vẫn không tạo ra sức ép đáng kể. Indra Sjafri có lẽ cần xem lại chiến thuật", cựu danh thủ Indonesia nhận xét.
Giấc mơ giành HC vàng sau 28 năm của lứa cầu thủ trẻ được xứ vạn đảo kỳ vọng tan vỡ sau thất bại 0-3 trong trận chung kết trên sân Rizal Memorial tối 10/12. Đoàn Văn Hậu lập cú đúp xen giữa là bàn thắng của Hùng Dũng giúp Việt Nam lần đầu đăng quang sau 60 năm. Trước đó, Việt Nam và Indonesia đã chạm trán ở vòng bảng. Các học trò của HLV Indra Sjafri mở tỷ số nhưng cuối cùng để thua 1-2.
Hoàng Trang (Theo Bola)