Tiền vệ Lương Văn Được Em vừa cùng vợ Thanh Tâm mở quán café "Được Em 17" tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. Cả gia đình tiền vệ có cái chân trái cực khéo quyết định chuyển từ cù lao thuộc huyện Hồng Ngự lên Cao Lãnh “vì tương lai của hai con nhỏ”.

Được Em - Thanh Tâm trong quán café 'Được Em 17' mới khai trương. Ảnh: NVCC.
“Ở cù lao, việc học hành của các con có phần khó khăn nên vợ chồng quyết định chuyển nhà. Khi con cái bệnh tật ốm đau, phải qua phà rất tốn thời gian, nhiều bất tiện. Hơn nữa lên trên này, tôi có điều kiện ở gần CLB và tập trung thi đấu, tập luyện còn vợ có thể thử sức ở lĩnh vực mà cô ấy thích là kinh doanh. Công việc buôn bán còn ở những bước đầu túc tắc và làm quen nhưng nhìn chung cũng khá ổn”, tiền vệ Được Em cho biết.
Quán café của vợ chồng “hai lúa” Được Em gần đại học Đồng Tháp, thiết kế dựa trên ý tưởng của sân vận động. Nội thất trong quán gắn liền với hình ảnh quả bóng, sân cỏ… Màu sắc được lấy cảm hứng từ màu vàng - màu truyền thống của CLB Đồng Tháp. Quán café là nơi gia đình anh vừa ở, vừa kinh doanh.
Được Em và vợ Thanh Tâm quen nhau từ thuở còn học chung ở trường làng. Mối tình của cặp “thanh mai, trúc mã” có kết quả là đám cưới vào năm 2008 - năm Đồng Tháp trở lại V-League và Được Em có đóng góp trong thành công chung. Không lâu sau, hai “sản phẩm” là Minh Bảo và Minh Huy lần lượt xuất hiện như là minh chứng cho tình yêu của cả hai. Cả hai cậu bé rất mê bóng đá và thường xin mẹ cho đi xem bố thi đấu và xuống sân “làm” vài đường.
“Vợ chồng tôi quen sống ở cù lao nên muốn tiếp tục cuộc sống ở đó, dù còn nhiều thiếu thốn cũng không sao. Chỉ nghĩ tới tương lai con cái nên mình phải xa quê. Quen sống ở cù lao túc tắc qua ngày, nay lên Cao Lãnh là trung tâm cũng có đôi chút bỡ ngỡ. Nhưng từ từ cũng qua hết. Cơ ngơi, ruộng vườn ở quê cứ để đó, khi nào con cái trưởng thành hơn sẽ tính”, Thanh Tâm tâm sự.
Được Em là tên tuổi sáng giá của bóng đá Đồng Tháp từ những năm 2008 cho đến nay với cái chân trái rất “ngoan”, tổ chức tấn công sắc sảo và đặc biệt tài năng đá phạt. Năm 2006, anh đã có tên trong màu áo Olympic Việt Nam. Năm 2010, anh từng được HLV Calisto gọi vào đội tuyển Việt Nam. Cùng năm, Được Em chuyển lên thi đấu cho CLB Navibank Sài Gòn. Sau khi đội bóng giải tán, anh trở về thi đấu cho đội bóng quê hương và cùng đội thăng hạng V-League ở mùa 2014.
Đầu mùa bóng 2015, Được Em dính chấn thương, buộc nghỉ một thời gian để hồi phục.
Ngọc Hà