![]() |
Paul Konchesky và bà xã Lindsey hạnh phúc bên cô con gái nhỏ Tilly-Mai. Ảnh: The Sun. |
Hôm 9/7, cô vợ làm nghề cắt tóc của Paul bị đau bụng và có dấu hiệu sinh sớm. Ngay lập tức, ngôi sao 28 tuổi đưa bà xã tới một trung tâm y tế tư nhân ở trung tâm London nhưng họ phải chuyển lên Bệnh viện Queen ở Romford vì trung tâm này chậm chạp trong việc xử lý các ca sinh nở.
Tại đây, các hộ lý phát hiện ra em bé nằm ở vị trí khó sinh. Tuy nhiên, cặp đôi cũng được nghe tiếng khóc của thiên thần nhỏ đầu lòng sau những giờ phút căng thẳng chờ đợi. Cô bé được đặt tên là Tilly-Mai chỉ nặng 2,2 kg khi mới chào đời và phải nuôi trong lồng kính mất 4 ngày. Hôm 14/7, cả mẹ Lindsey và bé được ra viện với tình trạng sức khỏe ổn định.
"Họ thực sự là những siêu nhân từ lúc chúng tôi đến cho tới khi đi. Tôi không biết nói gì để cảm ơn các hộ lý, họ là những ngôi sao", Paul gửi lời tri ân tới các hộ lý Bệnh viện Queen đồng thời phê phán các trung tâm y tế là "tốn thời gian và tiền bạc" của mọi người. "Nếu tôi có em bé nữa thì tôi sẽ không tới các trung tâm y tế tư nhân nữa", cô vợ Lindsey cho biết thêm.
Theo The Sun, Konchesky từng 15 lần khoác áo tuyển U 21 của Anh và được giữ băng đội trưởng 2 lần. Hậu vệ 28 tuổi còn có một cậu con trai lên bảy tên là Connor từ một mối tình trong quá khứ.
Hoàng Trang