Ông Bush đã có cuộc viếng thăm bất ngờ cửa hàng của hãng Elliott. Ảnh: Dallas News Morning. |
Andrea Bond, Quản lý cửa hàng của hãng Elliott, cho biết, ông Bush bước vào với một câu nói đầy vẻ nghiêm túc: "Tôi đang tìm một công việc". Sau đó, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành hãng Elliott's Hardware, Kyle Walters, đã viết thư mời cựu tổng thống tới làm việc.
Thư mời có đoạn: "Chúng tôi tin rằng, ông là ứng cử viên sáng giá bởi ông có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh của gia đình cũng như có các kỹ năng giao tiếp tích lũy được qua nhiều năm khi còn đương nhiệm. Chắc chắn rằng ông sẽ nhận thấy công việc ở cửa hàng chúng tôi không căng thẳng như công việc trước đây ông từng làm".
Ông Bush đã từ chối lời mời làm việc của ông chủ hãng này. Ảnh: Dallas News Morning. |
Bức thư sau đó được đăng trên tờ tin tức Dallas hôm 5/2. Trong lúc chưa nhận được lời mời viết hồi ký của một nhà xuất bản nào, ông Bush quyết định tìm việc làm thêm. Tuy nhiên, trước lời mời đầy thiện chí của ông Walters, cựu tổng thống đã từ chối.
Theo BBC, được tặng chiếc áo in chữ W, ông Bush đã nán lại cửa hàng này 1 tiếng đồng hồ để tán gẫu cũng khách hàng và mua một vài thứ lặt vặt. Chuyến thăm cửa hàng bất ngờ của ông Bush nhằm đáp lại lời mời đầy thiện chí của ông chủ hãng Hardware. Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, ông Bush cùng vợ chuyển tới sống tại một căn nhà mới ở khu tỷ phú của Dallas.
Bình Minh