Vụ xô xát diễn ra sau khi cựu thủ quân tuyển Nga bị cản ngã trong vòng cấm tại Moscow Celebrity Cup. Roman Shirokov cho rằng đội nhà phải được hưởng phạt đền nhưng trọng tài chính Nikita Danchenko xua tay. Bực tức, tiền vệ 39 phản ứng lại và bị trọng tài phạt thẻ đỏ. Ngay lập tức, Shirokov đấm vào mặt trọng tài khiến ông này ngã lăn ra đất. Sau đó, cựu sao CSKA Moscow và Zenit còn đá vào người Danchenko trước khi được các đồng đội và đối thủ ngăn lại.
Một người chứng kiến cho biết, khi trọng tài chạy lại chuẩn bị giơ thẻ cầu thủ từng 57 lần khoác áo tuyển Nga liền thách thức: "Ông phạt thẻ đỏ, tôi sẽ đánh ông" và Shirokov đã làm thật. Sau khi bị tiền vệ 39 tuổi hành hung, trọng tài Nikita Danchenko bị vài vết rách quanh mắt, mặt sưng húp.

Trọng tài Nikita bị vài vết rách ở mắt, sưng húp sau khi bị Shirokov đánh đấm. Ảnh: Twitter.
Cựu thủ quân tuyển Nga đưa ra lời xin lỗi công khai hôm 11/8: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới Nikita vì hành động không chuẩn mực. Tôi ý thức được rằng việc không được hưởng penalty và sau đó là tấm thẻ đỏ không phải là lý do cho hành động bạo lực. Tôi hy vọng Nikita sẽ trở lại cầm còi sớm. Tôi cũng muốn xin lỗi ban tổ chức giải, các đồng đội, Match TV và khán giả".
Theo chuyên gia bóng đá Nga Artur Petrosyan, trọng tài Nikita Danchenko dự định báo cảnh sát nhưng sợ rằng sự nghiệp cầm còi của mình sẽ kết thúc vì Shiroko "có nhiều mối quan hệ". Vị trọng tài cho biết ông vẫn ổn sau khi phải nhập viện kiểm tra vài tiếng và khâu mấy mũi. Tiền vệ kỳ cựu sau đó bị cấm tham gia các hoạt động của kênh thể thao Match TV nơi đang cộng tác.

Tiền vệ Roma Shirokov có 13 bàn thắng trong 57 lần khoác áo tuyển Nga. Ảnh: Tienda.
Hành động bạo lực của Shirokov bị đại diện ban tổ chức German Popcov lên án, cho rằng đó là hành vi đáng xấu hổ, không thể chấp nhận được.
Hoàng Trang (Theo The Sun)