Ông Max Mosley qua đời cuối tháng 5/2021 ở tuổi 81 nhưng chi tiết về cái chết của ông mới được Tòa án điều tra Westminster, London, hé lộ, hôm 29/3. Theo tài liệu của tòa, cựu chủ tịch FIA tự bắn súng vào đầu sau khi được thông báo căn bệnh ung thư ông mắc phải đã ở giai đoạn cuối, không thể chữa khỏi.
The Sun cho hay hôm 24/5/2021, cảnh sát phát hiện ông Mosley nằm trên chiếc giường nhuốm máu với vết thương ở đầu, bên cạnh là khẩu súng ngắn nòng đôi. Ở cửa phòng ngủ của ông có tờ giấy ghi dòng chữ: "Không được vào, hãy gọi cảnh sát". Một di thư được tìm thấy ở chiếc bàn cạnh giường nhưng đẫm máu nên khó đọc. Các nhân viên điều tra cho biết họ chỉ đọc được dòng chữ: "Tôi không có lựa chọn nào nữa".
Mirror cho biết vài giờ trước khi tự sát, ông Mosley còn đi ăn tối với vợ - bà Jean Mosley. Cựu chủ tịch FIA được cho là có đề cập tới chuyện tự tử với một người thư ký riêng lâu năm vào buổi tối một ngày trước đó. Trong khi đó, một số người bạn cho biết ông Mosley vẫn vui vẻ, hoạt ngôn và không có vẻ gì sẽ tìm tới cái chết vài tháng trước ngày định mệnh.
Ông Mosley phát hiện bị U lympho dòng tế bào B lớn lan tỏa (một dạng ung thư hạch) năm 2019. Ông đã trải qua nhiều phương pháp hóa trị, phẫu thuật nhưng chỉ giảm nhẹ những cơn đau, không thể chữa được.
Max Mosley sinh năm 1940 là cựu tay đua ôtô người Anh và có bằng luật sư. Ông là Chủ tịch FIA từ năm 1993 đến năm 2009 và là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong làng đua xe F1. Năm 2008, ông bị vướng nghi vấn dự một bữa tiệc sex. Một năm sau, Max Mosley trải qua nỗi đau mất con khi con trai đầu Alexander qua đời vì sốc thuốc ở tuổi 39.
Hoàng Trang (Theo The Sun)