Sau trận hòa 1-1 thất vọng trước Atletico Rafaela hôm 19/10 vừa qua, HLV Nelson Vivas của Quilmes gặp phải rắc rối lớn với vụ hành hung một CĐV nhà. Trên đường vào phòng thay đồ, một CĐV của Quilmes có tên Carlos cứ bám theo HLV Vivas và phàn nàn: "Họ (trọng tài và các trợ lý) đã cướp mất ba điểm của chúng ta tại sao ông không làm gì". Trong lúc nóng giận, HLV Nelson Vivas không kiểm soát được mình đã vung tay đấm liên tiếp vào CĐV này.
Video về vụ hành hung của Vivas với fan nhà ngay lập tức được đăng tải trên các trang thông tin ở Argentina. Nhiều CĐV tỏ ra bất bình, yêu cầu ban lãnh đạo Quilmes sa thải ngay HLV Vivas. Hôm qua, CLB Quilmes ra thông báo họ đã chấm dứt hợp đồng với HLV Vivas vì vụ việc trên.
"Những người chuyên nghiệp như Vivas không thể nổi nóng vì những điều như thế. Họ cần phải giữ một cái đầu lạnh. Những gì đã xảy ra thật điên rồ", Chủ tịch Quilmes - Anibal Fernandez - trả lời báo giới.
Trong khi đó, CĐV bị Vivas hành hung lại tỏ ra tiếc nuối cho vị HLV 44 tuổi này. "Ông ấy không cần phải xin lỗi tôi bởi đó chỉ là một phút nóng giận. Tôi nghĩ Vivas nên được tiếp tục công việc của mình", CĐV tên Carlos trả lời trên Radio La Red (Argentina).
Nelson Vivas giải nghệ và bắt đầu công việc huấn luyện từ năm 2005. Trong sự nghiệp cầu thủ, Vivas từng thi đấu cho nhiều đội bóng nổi tiếng như Boca Juniors, River Plate, Inter Milan hay Arsenal.
Lan Chinh