Ngày 14/11, khi Mako và Kei Komuro rời Nhật Bản đến Mỹ tạo dựng cuộc sống mới, phong cách thời trang của cả hai được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Khi đó, Mako mặc áo len xanh navy, quần ống rộng xanh đen và đeo túi to màu đen. Komuro mặc quần jean, khoác áo len hoa văn hình tròn màu xanh.

Cựu Công chúa Mako và chồng - Kei Komuro - tại sân bay Quốc tế Haneda, Tokyo hôm 14/11. Ảnh: Kyodo
"Sự ra đi của họ khiến tôi nhớ đến câu chuyện cổ tích Showa - kể về một gia đình ba người nghèo khó nhưng hạnh phúc, cùng nhau chia chén mì soba. Quyết tâm vứt bỏ mọi thứ để đi tìm hạnh phúc riêng dường như được thể hiện qua phong cách thời trang của họ. Hình ảnh hai người hoàn toàn trái ngược Hoàng tử Anh Harry và vợ - Megan, những người không bỏ đi hào quang dù tuyên bố rời Hoàng gia", nhà thiết kế thời trang Don Konishi nhận xét.
Hình ảnh năng động và thoải mái này của Mako khi ra đi khác xa phong cách thường thấy với những chiếc váy sang trọng, quý phái khi cô còn ở Hoàng gia. Komuro cũng không còn mặc vest chỉnh tề, nghiêm trang như lần vừa trở về Nhật Bản làm đám cưới hồi cuối tháng 9.
"Điều khiến tôi ngạc nhiên là Mako đã thay đổi. Sự thay đổi từ bộ váy sang trọng trong buổi họp báo tới áo len cổ tròn, quần ống rộng và túi đeo trên vai theo phong cách thoải mái của dân du lịch. Điểm nhấn chính là tóc mài bóng buông xõa và trông sáng màu hơn nhiều so với trước đây", Don Konishi nói.
Nhà thiết kế Don Konishi cũng chỉ ra bên trong áo khoác len, Komuro mặc một áo thun in hình Darth Vader - nhân vật phản diện trong phim Chiến tranh giữa các vì sao, một trong những kiểu áo được yêu thích của năm. "Hai người giống như biểu tượng của thời đại - thời của những người bình thường tuyệt vời nhất", nhà thiết kế Don Konushi nói thêm.

Mako và chồng đi dạo trên đường phố New York, Mỹ, hôm 20/11. Ảnh: Mail
Năm ngày sau khi đến Mỹ, cựu Công chúa Mako được nhìn thấy đi mua sắm ở New York. Cô cũng chọn trang phục giản dị với áo len xanh navy, quần jean xắn gấu, khoác áo dáng dài, đi giày boot đen và đeo túi cỡ lớn. Chiếc áo khoác xanh rêu và áo len xanh navy giống trang phục Mako mặc khi đáp máy bay xuống New York hôm 14/11. Hình ảnh giản dị của Mako trên đường phố New York cho thấy cựu Công chúa Nhật Bản đã hoàn toàn rũ bỏ thân phận Hoàng gia, hòa nhập dòng người trong cuộc sống thường nhật.
Theo nhân viên phục vụ trong Hoàng cung Akasaka của gia đình Thái tử Fumihito, trước khi lên đường sang Mỹ, Mako trở về nhà thăm cha mẹ, hai em và sắp xếp hành lý. Tuy nhiên, cựu Công chúa hầu như không mang theo những trang phục từng sử dụng khi còn ở Hoàng gia. Theo nguồn tin, Mako dự định mua sắm những trang phục thường nhật khi đến Mỹ.
Mako và Kei Komuro kết hôn ngày 26/10, sau gần bốn năm đám cưới bị hoãn. Hôn nhân của họ không nhận được sự ủng hộ của một bộ phận công chúng do bê bối tài chính của mẹ Komuro, khiến đám cưới không được tổ chức theo nghi lễ truyền thống. Mako cũng từ chối khoản hồi môn 1,35 triệu USD. Sau đám cưới ba tuần, cả hai lên đường sang New York - nơi Komuro làm việc cho một công ty luật. Hiện họ sống tại khu căn hộ Hell's Kitchen ở khu thượng lưu Manhattan, New York.

Mako và Kei Komuro trong họp báo kết hôn hôm 26/10 ở Tokyo. Ảnh: Kyodo
Sơn Nam (Theo Asahi)