"Kei đã tập cách tiết kiệm khi du học ở New York - nơi có mức sống cao. Nhưng khi cựu Công chúa Mako ở đó, thu nhập của Kei dường như không đủ để hai vợ chồng chi tiêu. Vì vậy, Mako nói với Cơ quan Nội chính Hoàng gia rằng cô muốn tìm một công việc ở New York", Daily Shincho hôm 22/11 dẫn nguồn tin thân cận cho biết.
Ban đầu có dự đoán Mako làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan hay Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ. Cựu công chúa có bằng thạc sĩ bảo tàng nghệ thuật, từng nghiên cứu phòng trưng bày tại Đại học Leicester (Anh) và là nhà nghiên cứu đặc biệt tại Bảo tàng Đại học Tokyo. Mako được cho sẽ tận dụng kinh nghiệm trong ngành này để tìm việc làm. Tuy nhiên, Cơ quan Nội chính Hoàng gia nghiên cứu kỹ lưỡng các tình huống phát sinh với cựu thành viên Hoàng gia khi sống ở nước ngoài và đưa ra kiến nghị khác.

Cựu Công chúa Mako trong sinh nhật lần thứ 30 hồi giữa tháng 10. Ảnh: Kyodo
"Cơ quan Nội chính Hoàng gia đã cùng đại sứ quán tại địa phương thông qua Bộ Ngoại giao thảo luận về vấn đề này. Kết quả các cuộc thảo luận hướng đến công việc thích hợp là tại các cơ quan nhà nước hơn là các tổ chức tư nhân", nguồn tin nói.
Cựu Công chúa Mako và Kei Komuro kết hôn ngày 26/10, sau gần bốn năm đám cưới bị hoãn liên quan tới bê bối tài chính của mẹ Komuro. Họ chuyển đến New York hôm 14/11 và mong muốn bắt đầu cuộc sống mới "yên tĩnh" sau khi Mako rời Hoàng gia theo luật do kết hôn với thường dân. Họ hiện sống trong tòa chung cư Hell's Kitchen tại khu thượng lưu Manhattan, cách chỗ làm của Komuro khoảng 10 phút đi bộ.
Một tuần sau khi đến New York, Mako và chồng lần đầu xuất hiện cùng nhau khi đi dạo trên phố hôm 20/11. Komuro đã quay lại công việc tại công ty luật và đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi lấy bằng luật sư bang New York tháng 2 năm sau. Trong khi đó, Mako cũng bận rộn mua sắm các vật dụng cần thiết cho tổ ấm mới.

Vợ chồng cựu Công chúa Mako đi dạo tại New York hôm 20/11. Ảnh: Mail
Komuro hiện làm trợ lý pháp lý với mức lương khoảng 6 triệu yên (53.000 USD) một năm, trong khi tiền thuê nhà của họ tới 4.800 USD mỗi tháng. Mức thu nhập của Komuro được cho là không đủ để cả hai sống tại New York nhưng đại diện chồng cựu Công chúa Mako phủ nhận vợ chồng họ gặp khó khăn tài chính. Thậm chí, chỉ một ngày sau khi đến Mỹ, Komuro chuyển trả món nợ hơn 4 triệu yên cho hôn phu cũ của mẹ. Nhiều suy đoán cho rằng Mako sử dụng tiền tiết kiệm giúp giải quyết bê bối tài chính của mẹ chồng.
Sơn Nam (Theo Daily Shincho)