Trong cuộc họp báo kết hôn hôm 26/10, Kei Komuro - chồng cựu Công chúa Mako cho biết anh sẽ "làm bất cứ điều gì có thể" để giải quyết rắc rối tiền bạc giữa mẹ - bà Kayo - và hôn phu cũ của bà. Tuy nhiên tờ Daily Shincho hôm 24/11 dẫn nguồn tin từ một quan chức thuộc Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản, cho biết chính Mako là người chủ động thúc đẩy việc giải quyết bê bối của mẹ chồng.
"Như Mako đã nói trong cuộc họp báo rằng chính cô là người đã đề nghị Komuro sang Mỹ du học và thiết lập tổ ấm cho cả hai ở nước ngoài. Mako cũng chủ động trong cuộc đàm phán liên quan tới bê bối của mẹ chồng. Cô ấy đã khuyên bà Kayo không nên gặp mặt trực tiếp hôn phu cũ, việc đàm phán nên thông qua người đại diện", nguồn tin nói.

Cựu Công chúa Mako và chồng - Kei Komuro trong họp báo kết hôn hôm 26/10 tại Tokyo. Ảnh: Kyodo
Bà Kayo - người bị rối loạn căng thẳng - đã không trả lời những cuộc gọi liên tục của vị hôn phu cũ mà nghe theo lời khuyên của Mako vì đó là giải pháp "tuyệt vời". Bê bối tài chính này được giải quyết dứt điểm vào ngày 15/11 khi Komuro thông qua người đại diện chuyển khoản tiền hơn 4 triệu yên cho hôn phu cũ của mẹ. Trước đó, hôm 12/11, Komuro đã trực tiếp gặp mặt người đàn ông này để đàm phán vụ việc. Cuộc gặp mặt được cho là ngượng ngùng và căng thẳng khi bê bối này chính là nguyên nhân khiến hôn nhân của Mako và Komuro bị hoãn gần bốn năm.
Bê bối trên nổ ra vào cuối năm 2017, vài tháng sau khi Mako và Komuro tuyên bố đính hôn. Đám cưới của họ dự kiến diễn ra năm 2018 đã bị hoãn hai lần. Ban đầu Komuro giải thích số tiền trên do hôn phu cũ của mẹ tặng hai mẹ con khi cả hai qua lại với nhau. Sau đó người đàn ông này đã hủy hôn với bà Kayo và im lặng về số tiền này. Tới khi Komuro đính hôn với Mako, người này lên tiếng tố cáo mẹ con Komuro nợ ông 4 triệu yên. Năm 2020, khi đám cưới bị hoãn lần 2, Komuro đã soạn thảo một tập tài liệu dày, giải thích về số nợ và hứa sẽ tìm cách giải quyết.
Trước bê bối tài chính trên, cuộc hôn nhân của Mako và Komuro không được một bộ phận công chúng ủng hộ. Họ phản đối đám cưới, cho rằng Komuro là "kẻ đào mỏ". Đối diện với loạt chỉ trích Mako và bà Kayo phải điều trị tâm lý, Komuro đến Mỹ du học. Đám cưới của Mako không được tổ chức theo nghi lễ truyền thống như các thành viên Hoàng gia. Cô cũng từ chối nhận khoản hồi môn trị giá 1,35 triệu USD thường trao cho thành viên Hoàng gia để họ giữ gìn phẩm giá khi kết hôn với thường dân.

Kei Komuro và mẹ - bà Kayo vào năm 2017 tại Tokyo. Ảnh: Yahoo Japan
Nhiều suy đoán cho rằng Mako đã sử dụng tiền tiết kiệm để giải quyết bê bối của mẹ chồng. Bởi Komuro - một trợ lý pháp lý tại New York - với mức lương khiêm tốn 6 triệu yên mỗi năm không đủ khả năng này. Bên cạnh đó lúc du học, Komuro cũng đã vay vốn từ công ty anh từng làm việc ở Tokyo để chi trả chi phí ăn học ở Mỹ.
Cựu Công chúa Mako cùng chồng đến New York bắt đầu cuộc sống mới hôm 14/11, sau ba tuần kết hôn. Họ hiện sống trong căn chung cư cao cấp Hell's Kitchen ở khu thượng lưu Manhattan. Giá thuê căn hộ một phòng ngủ tại đây ước tính khoản 4.800 USD mỗi tháng. Mako được cho là đang tìm việc phù hợp ở New York để hỗ trợ tài chính cho Komuro - người phải chuẩn bị kỳ thi căng thẳng lấy bằng luật sư bang New York vào tháng 2 năm sau.