Kênh truyền hình FNN dẫn lời nhà báo hoàng gia Yukiya Chikashige cho biết Mako là người đầu tiên báo cáo kết quả chồng đậu kỳ thi lấy bằng luật sư LL.M (Master of Laws) bang New York cho gia đình. Chikashige nói rằng Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko có lẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi con rể cuối cùng cũng đậu kỳ thi khó nhằn này sau ba lần thi. Công chúa Kako - người ủng hôn nhân của Mako từ trước khi cô kết hôn - cũng rất vui mừng khi nhận được tin từ chị gái.
Kei Komuro là một trong số 6.350 người đậu kỳ thi lấy bằng luật sư bang New York được tổ chức hồi cuối tháng 7 với 9.609 người dự thi. Đây là lần thi thứ ba của anh sau hai lần thất bại vào vào tháng 7 năm ngoái và tháng 2 năm nay. Kỳ thi này được đánh giá "đặc biệt khó", nhất là với những người sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ không phải tiếng Anh như Komuro. Đồng thời Komuro còn chịu áp lực lớn khi bị truyền thông và công chúng chú ý quá nhiều.
Luật sư Hiroshi Kiyohara, người có bằng hành nghề luật sư ở New York, cho biết áp lực của những người thi lại lớn hơn với người thi lần đầu. Hầu hết họ đều đã có việc làm và không có nhiều thời gian ôn tập, vì vậy tỉ lệ đậu của những người thi lại thấp hơn. Komuro là 1.610 người thi lại trong lần này và tỷ lệ đậu ở nhóm này chỉ đạt 23%.
Thông tin Komuro đỗ kỳ thi trở thành chủ đề nóng được thảo luận trên mạng xã hội Twitter. Hầu hết đều là những lời chúc mừng tới chàng rể hoàng gia. "Xin chúc mừng Komuro, Mako hẳn rất hạnh phúc", một người dùng để lại bình luận. "Vừa học vừa làm chắc vất vả lắm. Chúc mừng anh đã thi đỗ", một người khác bình luận.
Kei Komuro và Mako hẹn hò khi còn là sinh viên Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU) ở Tokyo. Họ kết hôn ngày 26/10 năm ngoái, trong bối cảnh bị công chúng phản đối do tranh chấp tài chính của mẹ Komuro. Khi đó, đám cưới của Mako bị hủy bỏ các nghi lễ truyền thống hoàng gia, cô cũng từ chối nhận khoản hồi môn 150 triệu yên (1,2 triệu USD).
Giữa tháng 11/2021 vợ chồng Mako sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới, tránh xa sự chú ý của truyền thông và công chúng ở Nhật. Họ có cuộc sống lặng lẽ, không trả lời và tiếp xúc truyền thông. Komuro làm việc cho một công ty luật ở New York với vị trí Thư ký luật, còn Mako làm tình nguyện viên ở Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan.
Theo luật sư Kiyohara, việc vượt qua kỳ thi có thể giúp thu nhập hàng năm của Komuro tăng lên khoảng 22 triệu yên khiến cuộc sống vợ chồng anh ổn định hơn. Kiyohara nói rằng ngành luật khá bận rộn dù Komuro có là trợ lý luật hay làm luật sư chính thức. Tuy nhiên việc đỗ kỳ thi sẽ giúp chồng cựu Công chúa Mako có nhiều cơ hội làm việc với khách hàng, từng bước xây dựng sự nghiệp vững chắc ở xứ người.
Sơn Nam (Theo FNN)