4h30 ngày 20/5, người dân ở ngay ngã tư tỉnh lộ 8 – hương lộ 2 (xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP HCM) nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của bà hai mẹ con hàng xóm khi chiếc xe bồn lạc tay lái đã ủi sập nhà họ. |
Khi chạy ra, mọi người thấy xe bồn cắm đầu rất sâu vào trong nhà bà Nguyễn Thị Gái (45 tuổi). Chủ nhà và cậu con trai 10 tuổi bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tất cả nhanh chóng dùng vật dụng để giải cứu hai mẹ con đưa đi cấp cứu. |
Theo cảnh sát, xe bồn chở hóa chất chạy từ Bình Dương về Long An. Khi đến địa điểm trên, tài xế để lạc tay lái, tông đổ một đoạn dải phân cách rồi lao thẳng vào ngôi nhà bà Gái. |
Cú lao thẳng khiến căn nhà rộng gần 20 m2 đổ sập, đồ đạc bị vùi lấp dưới những mảng bêtông. Tài xế bị thương nặng, xe bồn bẹp dúm đầu. Đến 9h sáng, "hung thần xa lộ" được kéo khỏi hiện trường. |
Châu Thành